Một lớp "dạy yêu" với 3 khóa học vừa được mở. Lập tức, nhận được không ít nghi ngờ, chỉ trích. Du, giáo viên lớp học khẳng định "hoàn toàn không phải dạy những kỹ năng tán tỉnh như ai đó lầm tưởng."
![]() |
Yêu cũng phải học chứ không |
Valentine là gì? Tình yêu và sự lãng mạn ư? Điều đó chỉ đúng với một số người trong chúng ta. Còn với một số khác, tiếc rằng cái mà nó mang tới lại là sự âu lo.
Wang (SV trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải) là một trong số đó. Trong khi những bạn đồng trang lứa nhộn nhịp với những mối tình, Wang vẫn chưa biết thế nào là tình yêu. Đơn giản là do cô chưa bao giờ dám bắt chuyện với một chàng trai nào và cũng chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai về điều này. Thậm chí cả bố mẹ. Đó là lý do Wang hăng hái đăng ký tham gia một khoá học về cách yêu đương ngay khi cô bắt gặp trên internet.
Buổi học đầu tiên, Wang thực sự sửng sốt khi thấy ngoài 9 SV như cô còn có cả tá phóng viên đến tham dự. Lý do là giảng viên của khoá học này - ông Du Shengxiang (40 tuổi) - đã liên hệ trước với họ và khẳng định rằng đây là một sự kiện đáng giá với báo giới. Ông đã không lầm. Hàng loạt bài báo xoay quanh một lớp học đào tạo về tình yêu được tung ra. Tin tức bắt đầu lan truyền.
Nguyên nhân có thể là do sự giảng dạy của Du không mang tính chuyên nghiệp. Cho dù hiện tại, ông ta đang là nghiên cứu sinh khoa tâm lý của ĐH Bắc Kinh. Một nguyên nhân khác nữa là thiên hạ vẫn thường tin rằng, tình yêu là một sự ngẫu nhiên ngọt ngào của số phận hơn là cái gì đó có thể dạy dỗ được. Và một số người cho rằng khoá học của Du là sự lăng mạ với tình yêu chân chính.
Một cô gái tên Lily nói: “Nếu bạn trai tôi tham gia những khoá học kiểu này, anh ta sẽ mất tôi. Tôi không nghĩ là tôi có thể chịu đựng được một tình yêu theo kiểu sản xuất hàng loạt từ những chương trình đào tạo thế này”.
Một người nữa là nhà xã hội học Xia Jiluan( ĐH Bắc Kinh) cũng không mấy tán thành ý tưởng này: “Tôi không nghĩ tình yêu có thể nảy sinh qua sự dạy dỗ được. Bởi nó thực sự giống như một phản ứng hoá học”.
Cũng có người hoan nghênh lớp học này song lại nghĩ giảng viên không đủ trình độ để giảng dạy. Khoá học tâm lý mà ông đang theo học không làm cho người ta tin tưởng vào trình độ và kinh nghiệm giảng dạy của ông.
Hai tuần sau khi khai giảng, Du Shengxiang phải đối phó với những lời mời phỏng vấn tới tấp và không thiếu sự nghi ngờ cũng như chỉ trích của dư luận.
Cho đến cuối tháng giêng, người ta có thể thấy rõ sự mệt mỏi của Du trong câu nói: “Nếu được lựa chọn, tôi thà cô đơn còn hơn.” Song ông vẫn không từ bỏ ý định của mình khi tuyên bố: “Tình yêu là một nghệ thuật. Nó phụ thuộc vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vào những kỹ năng được áp dụng và duy trì một cách hoàn hảo. Nếu như ái tình có thể được học, vậy thì tại sao nó không được dạy?”
Học cách yêu thương
Năm 1991, Du tốt nghiệp ĐH Nam Kinh với 2 tấm bằng: một về địa chất, và một về ngoại thương. Sau đó, ông nhảy việc liên tục, từ các công ty của nhà nước cho đến các liên doanh, rồi đến các công ty đa quốc gia.
Ý tưởng trở thành một cố vấn tâm lý xuất hiện khi ông muốn tự bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Du nhận thấy vô số những khó khăn khi các cử nhân muốn tìm một công việc thích hợp với mình. Ông sẽ đưa ra sự giúp đỡ từ kinh nghiệm bản thân.
Năm 2003, Du đã trở thành nhà tư vấn tâm lý cho các SV đang tìm việc làm. Và Du ngạc nhiên thấy những câu hỏi về băn khoăn trong tình yêu nhiều hơn là những thắc mắc trong công việc. Đến nỗi, ông phải thành lập một website về đề tài này, cổ vũ các SV kể ra những rắc rối tình ái của họ nếu họ muốn một lời khuyên.
![]() |
Gửi nhạc chuông, hình nền tới cố nhân, bói tên trên ĐTDĐ qua chuyên trang Valentine của Netmode. |
Biện pháp mà Du hay dùng là khuyến khích mọi người tự xem xét nội tâm của họ, để hiểu bản thân mình rõ nhất, từ đó tự đưa ra các quyết đinh đúng đắn. Ông đang phát triển một học thuyết về tâm lý, mà trong đó “bộ lọc cảm xúc” chính là chìa khoá của mọi vấn đề. Du cho rằng, "bộ lọc cảm xúc" này luôn hoạt động trong cơ thể mỗi người. Nó giúp một người vạch rõ những cảm xúc khi gặp gỡ ai đó. Và đó là lý do tại sao anh ta lại say mê một dạng người nào đó trong khi tìm cách tránh xa dạng người còn lại.
Cuối năm ngoái, Du bắt tay vào thử nghiệm những ý tưởng của mình bằng cách thành lập một khoá học về tình yêu. Ông quả quyết rằng ngay cả khi khoá học đầu tiên này thất bạ, ông cũng sẽ tiếp tục với khoá học khác tương tự. “Xin quý vị cứ chờ đợi. Bởi đây là một xu hướng tất yếu của xã hội.”
Khoá học của Du chia thành ba cấp. Cấp đầu là dành cho những người như Wang, kinh nghiệm trong yêu đương là zero. Tiếp theo dành cho những người bị thất bại trong các mối quan hệ trước đó. Và cuối cùng là dành cho những người muốn duy trì một mối quan hệ lâu bền. Ông giải thích mục đích của khoá học là khiến cho các học viên khám phá và tăng cường sức hút nội tại của họ, tạo ra những cơ hội cho tình yêu. Hoàn toàn không phải là dạy những kỹ năng tán tỉnh như ai đó lầm tưởng.
Dạy...yêu có cần thiết?
Đến nay, đã một tháng trôi qua từ khi lớp "dạy yêu" xuất hiện trước công chúng. Dư luận không còn nặng lời như trước nữa. Thay vào đó, người ta cẩn trọng hơn khi phát ngôn những lời chỉ trích.
Zhang Wei, một ông bố có con gái nhỏ nói rằng anh sẵn sàng gửi con tới một khoá học như thế này khi cô bé lớn thêm 10 tuổi nữa. “Con gái dễ bị tổn thương hơn, dễ đau đớn hơn con trai trong chuyện yêu đương. Sẽ không tồi nếu để con gái tôi hiểu rõ những chuyện như vậy để nó có thể tự bo vệ mình tốt hơn.”
Hu Hong, một chuyên gia tâm lý nhận xét rằng sự tranh cãi xung quanh lớp học của Du Shengxiang là bằng chứng cho thấy Du đã đụng chạm tới một vấn đề của xã hội.
Bà nói “Quá nhiều người trẻ cảm thấy cực kỳ khó khăn khi tìm kiếm tình yêu trong xã hội hiện đại. Họ không có thời gian cho cuộc sống riêng tư chứ đừng nói là một tình yêu lâu bền. Thậm chí ngay cả khi họ muốn, họ cũng chỉ biết dùng những cách quanh co để bày tỏ tình cảm. Và họ đánh mất vô số cơ hội. Trong tình cảnh đó, một chương trình đào tạo có thể giúp đỡ họ".
Trịnh Khánh (Nguồn: Chinadaily)
Theo bạn, các chương trình đào tạo có thể giúp đỡ những người trẻ "cảm thấy cực kỳ khó khăn khi tìm kiếm tình yêu trong xã hội hiện đại" không "đánh rơi vô số cơ hội" của mình?
▪ Trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ mở thêm 6 ngành mới (13/02/2006)
▪ Thêm cơ hội tìm hiểu du học Mỹ (13/02/2006)
▪ SV lính: Thèm Valentine... ra ngoài! (14/02/2006)
▪ Tuyển sinh ĐH-CĐ 2006: Những ngành học mới (12/02/2006)
▪ Thêm 6 ngành học mới (12/02/2006)
▪ ĐH phía Nam khởi động chương trình phục vụ tuyển sinh (11/02/2006)
▪ 10 suất học bổng Anh quốc trị giá trên 50% chi phí (10/02/2006)
▪ Học bổng toàn phần tại Học viện Quản trị Singapore (10/02/2006)
▪ Chương trình vừa học vừa làm tại các nước châu Âu (10/02/2006)
▪ Phó GĐ Sở Tư pháp chưa tốt nghiệp phổ thông đã là thạc sỹ! (10/02/2006)