Thầy giáo hỏi cả lớp: "Lớn lên các em thích làm gì nào?". Hàng loạt âm thanh cất lên vang cả phòng học:
![]() |
Ảnh: TNO |
"Em thích trở thành cầu thủ", "Em muốn làm bác sĩ", "Em muốn trở thành tổng thống", "Em thích làm lính cứu hỏa", "Em muốn làm giáo viên", "Em ước mơ trở thành vận động viên đua xe"... Ngoại trừ một cậu bé.
Thầy giáo để ý thấy cậu bé chỉ ngồi im mà không nói gì. "Sau này lớn lên em muốn làm gì?", thầy giáo đến bên cậu bé và hỏi. "Có thể", cậu bé đáp. "Có thể?", thầy giáo hỏi lại. "Vâng ạ", cậu bé trả lời, "Mẹ của em luôn bảo rằng em chẳng thể làm gì ra trò. Vì vậy, khi lớn lên, em muốn trở thành người có thể".
▪ Ðể nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (03/03/2006)
▪ 75 học bổng tiến sĩ, thực tập sinh cao cấp và sau ĐH tại Nga (03/03/2006)
▪ Hàn Quốc: Thanh tra 150 trường tư thục (03/03/2006)
▪ Sắp có "Festival các trường ngoài công lập" (03/03/2006)
▪ 13 học bổng toàn phần tại Trung Quốc năm 2006 (03/03/2006)
▪ Hiệu trưởng ĐH dân lập Đông Đô bị tố cáo (03/03/2006)
▪ Hàng loạt vi phạm trong tuyển sinh đại học (03/03/2006)
▪ 24h ở phi trường (03/03/2006)
▪ Chế độ ưu đãi đối với sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trường văn hóa - nghệ thuật (03/03/2006)
▪ Thêm nhiều cơ hội chọn ngành (03/03/2006)