Vào thời điểm năm hết Tết đến, một số gia đình có cơ ngơi khang trang ở khu vực phường Kim Mã, Hà Nội, bỗng nhận được những bức thư tống tiền đặt ngay trước cổng. Kẻ xấu ngang nhiên đòi họ phải chi 2-3 triệu đồng nếu muốn sinh sống yên ổn.
Sự việc vừa xảy ra hôm qua. Phó công an phường Kim Mã Tạ Hữu Nam cho biết, bức thư tống tiền được viết bằng tay. Chúng ghi số tài khoản và yêu cầu phải chuyển tiền vào đây trong thời gian quy định. Một số nạn nhân ngay lập tức đã trình báo sự việc cơ quan công an.
Vụ việc được chuyển lên Công an quận Ba Đình xử lý.
Theo kết quả xác minh ban đầu, các gia đình bị gài thư tống tiền phần lớn là có cơ ngơi khang trang, nhìn bên ngoài vẻ giàu có. Một cán bộ điều tra Công an Ba Đình cho VnExpress biết, việc điều tra đang được tiến hành rất thận trọng, tránh sự trả thù. Các lực lượng công an đã khoanh vùng được một số kẻ tình nghi
T.A.
▪ Bao giờ dự án Trung tâm đấu giá chè mới được thực hiện? (12/01/2006)
▪ Phá hoại mía giống của Trung tâm Nghiên cứu mía giống (12/01/2006)
▪ 'Người điên' nhận án tử hình (12/01/2006)
▪ Nguyên cảnh sát Bùi Quang Hưng là trùm cá độ quốc tế (12/01/2006)
▪ Vì sao quy định đổi giấy phép lái xe ôtô hết hạn khắt khe hơn? (11/01/2006)
▪ Bồi thường khi nhà bị cắt xén để chỉnh trang đô thị? (11/01/2006)
▪ Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (11/01/2006)
▪ Việc giữ gìn trật tự, an ninh ở thủ đô Hà Nội trong dịp Tết (11/01/2006)
▪ Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung: "Sự tù mù bao giờ cũng dẫn đến tiêu cực" (11/01/2006)
▪ Đường phạm tội của một con nhà giàu (11/01/2006)