Toàn cầu hóa đem lại những gì? Chắc chắn không phải là quyền được ăn, được uống nước sạch, được đến trường, được chăm sóc sức khỏe, quyền không bị xâm phạm nhân phẩm. Chắc chắn cũng không phải là quyền được lớn lên trong hòa bình, được tiếp cận vốn kiến thức đủ để mưu cầu một nghề nghiệp do mình lựa chọn. Sau rất nhiều tiến bộ vượt bậc về khoa học và xã hội trong hai thế kỷ qua, ít ai ngờ được lại có một cuộc khủng hoảng tầm cỡ như vậy trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Đó là một thế giới, nơi hàng trăm tỷ đôla, nếu không nói là hàng ngàn tỷ, đã bị uổng phí trong việc phá hủy Iraq. Đó là một thế giới trong đó một phần ba thực phẩm mua về trong nhiều gia đình ở những nơi nào đó trên hành tinh bị bỏ đi, trong khi có một nơi 4,5 triệu con người đang dần chết đói. Đó là một thế giới trong đó những cha mẹ tuyệt vọng mang con đói lả đến các trung tâm cứu trợ khẩn cấp không phải vì không có lương thực xung quanh họ, mà vì giá cả đã tăng cao quá khả năng mua được của họ. Chúng ta hoan nghênh toàn cầu hóa, vì nó mở ra nhiều cơ hội giao thương về mọi mặt, kinh tế, văn hóa và xã hội. Nhưng toàn cầu hóa cũng nuôi dưỡng tính tham lam và đang bỏ đói người nghèo. Nhờ có toàn cầu hóa, thế giới ngày nay đã kiểm soát được tệ buôn bán nô lệ tình dục, sách báo khiêu dâm, mại dâm, bệnh tật, buôn bán ma túy, tội phạm và hành vi chống xã hội. Nhưng rõ ràng là những quyền cơ bản như quyền được ăn, toàn cầu hóa đã không thể mang đến được. | ||
HỒNG PHƯƠNG |
▪ "Nạn buôn người": Những thiên đường ép buộc và chết chóc (14/06/2008)
▪ Phạt án 14 năm tù vì tội... ngửi nách phụ nữ (14/06/2008)
▪ Điệp viên Anh bỏ quên tài liệu mật về al-Qaeda trên tàu (13/06/2008)
▪ Đệ nhất phu nhân Pháp ví chồng như “thuốc phiện loại A” (12/06/2008)
▪ Tỉ phú nhí đi học (09/06/2008)
▪ Kinh hoàng vụ đâm chém điên loạn tại Tokyo, 7 người thiệt mạng (09/06/2008)
▪ Bà Clinton chấm dứt chiến dịch tranh cử TT Mỹ (09/06/2008)
▪ Xếp hàng để sex... trên vũ trụ (07/06/2008)
▪ Cưới người nhiễm HIV dương tính (07/06/2008)
▪ Pháp xáo động vì một chuyện trinh tiết (05/06/2008)