Ly hôn trong khi ngủ (Reuters) Bà Sohela Ansari - một người theo đạo Hồi sống ở miền đông Ấn Độ, kể với bạn rằng một đêm trong giấc ngủ, ông chồng bà nói mê từ "ly dị" 3 lần liền. Tin này đến tai các giáo sĩ địa phương và họ đã ra lệnh cho hai vợ chồng phải chia tay bởi theo luật Hồi giáo, việc nói từ "ly dị" 3 lần liền là thủ tục chính thức để kết thúc một cuộc hôn nhân. Mặc dù cặp vợ chồng có 3 đứa con nhỏ hết sức phản đối, họ vẫn bị buộc phải ly thân 100 ngày trước khi được quay lại với nhau. T.A |
▪ Hết chỗ hiển thị số nợ của Mỹ (29/03/2006)
▪ Dịch vụ massage dành cho các tài xế (29/03/2006)
▪ Thông điệp chung về trách nhiệm lương tri với các nạn nhân dioxin (29/03/2006)
▪ Bangkok có thể tê liệt vì biểu tình (29/03/2006)
▪ Hàn Quốc: Lại xảy ra sự cố tại công viên Lotte World (28/03/2006)
▪ Thái tử Anh Charles cùng Vương phi Camilla tới New Delhi (28/03/2006)
▪ Đức: Bị thương vì tham gia diễn tập (28/03/2006)
▪ Che chở (28/03/2006)
▪ Pháp: Biểu tình để phản đối... biểu tình (28/03/2006)
▪ Ukraina: Cựu Thủ tướng Yanukovich trở lại chính trường? (28/03/2006)