Tờ New York Times đối đầu với chính quyền Bush Một lần nữa công bố các hoạt động mà Chính phủ Mỹ đang giấu nhẹm, tờ New York Times (NYT) đã bị kết tội phản quốc. Nhưng NYT khẳng định, họ xem lợi ích của công dân và tính trách nhiệm là quan trọng hơn cả. Cuộc tranh luận về tự do báo chí ở Mỹ đang dấy lên mạnh mẽ xung quanh vụ này.
Trong một số báo cuối tuần trước, NYT đã tiết lộ một thông tin chấn động: Sau vụ khủng bố 11.9, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Ngân khố Mỹ đã được quyền theo dõi các tài liệu về hàng triệu giao dịch tài chính trên thế giới. Chính phủ đã sử dụng những mệnh lệnh hành chính để tiếp cận một cơ sở dữ liệu tài chính quốc tế do Cty SWIFT tại Bỉ quản lý, qua đó giám sát 11 triệu giao dịch mỗi ngày ở 7.800 ngân hàng và hàng trăm tổ chức tài chính khác tại 200 nước. Tờ báo cũng nói rằng, việc này đã góp phần giúp chính quyền bắt giữ một số thành viên tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Sau NYT, các báo Los Angeles Times (LAT) và Wall Street Journal cũng đưa tin tương tự. Đây không phải vụ đối đầu đầu tiên giữa NYT với chính quyền. NYT đã bị cho là có "thành tích" từ lâu về việc chống đối Tổng thống Bush. Tháng 12.2005, chính NYT cũng đã tiết lộ một bí mật khác: Chính phủ đã cho phép nghe lén điện thoại và đọc trộm thư điện tử của công dân Mỹ. Loạt bài năm ngoái đã được giải thưởng báo chí uy tín Pulitzer. Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney thì nhấn mạnh, NYT đã hai lần tiết lộ các chương trình bí mật của chính quyền, bất chấp lời can gián của các quan chức. Theo ông, báo chí Mỹ, đặc biệt là NYT, đã làm cho cuộc chiến chống khủng bố trở nên khó khăn hơn. Các tờ LAT và Wall Street Journal cũng đăng bài tương tự, nhưng NYT bị "cạo" nhiều nhất, phải chăng vì đây là lần thứ hai NYT có "phốt" lớn với chính quyền? |
▪ Tỉ phú hào phóng (27/06/2006)
▪ Chết vẫn còn yêu (27/06/2006)
▪ Lũ lụt và lở bùn ở Hồ Nam (Trung Quốc):26 người chết và mất tích (27/06/2006)
▪ Tiếng thét (27/06/2006)
▪ 4 con tin Nga bị hành quyết (27/06/2006)
▪ Không được hở miệng khi nấu ăn (27/06/2006)
▪ Tiếp xúc cử tri tại Singapore (27/06/2006)
▪ Khách không mời tại Venice (26/06/2006)
▪ Tẩu thoát kiểu Hollywood (26/06/2006)
▪ Mải vui quên đường về khách sạn (26/06/2006)