2 trận đụng độ kỳ thú
Các Website khác - 16/08/2005

VCK Giải cầu lông CNVC-LĐ tranh Cúp Báo Lao Động 2005:
2 trận đụng độ kỳ thú

Ngày 15.8, vòng chung kết Giải cầu lông CNVC-LĐ tranh Cúp Báo Lao Động 2005 tiếp tục diễn ra sôi động tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Đúng như đánh giá của các nhà chuyên môn, ngay từ những trận đấu bảng, các cuộc so tài đã diễn ra hết sức quyết liệt, hấp dẫn và đẹp mắt. Việc Ban tổ chức giải mở cửa tự do và diễn biến các trận đấu kịch tính đã thu hút số lượng lớn người hâm mộ đến theo dõi.

Bất ngờ và ngẫu nhiên đã xảy ra khi 2 đôi đồng giải 3 vòng loại khu vực I, nội dung đôi nam 18 - 30 là Thành Nam - Thanh Phong (Bắc Ninh) và Trần Tuân - Ngọc Minh (Hà Nội) đã đụng độ nhau tại vòng bảng. Do quá hiểu nhau nên cả 2 đôi nhanh chóng triển khai lối đánh tấn công nhằm tạo thế chủ động. Tỏ ra vượt trội về thể lực, bản lĩnh thi đấu tốt, đôi Thành Nam - Thanh Phong bung sức quyết tâm chiếm thế chủ động và dẫn điểm. Tuy nhiên khi theo dõi trận đấu, các nhà chuyên môn đã nhận thấy sự tinh tế trong chiến thuật phá sức đối thủ của đôi Hà Nội.

Với kỹ thuật khéo léo, cặp VĐV Trần Tuân - Ngọc Minh đã chủ động nêu cầu tầm cao cho đội bạn nhảy đập. Sau hơn nửa giờ thi đấu, đôi Bắc Ninh giành thắng lợi séc đầu với điểm số 15/11. Sang séc 2, chiến thuật ở séc 1 của đôi Hà Nội đã phát huy hiệu quả. Cặp VĐV anh em Thành Nam - Thanh Phong đã có biểu hiện xuống sức rõ rệt và bắt đầu vất vả chống đỡ những đường cầu linh hoạt của đội bạn. Họ nhanh chóng bị gỡ hoà 1 - 1 và phải bước vào séc 3 quyết định. Dù quyết tâm cao, song do không kịp phục hồi thể lực, cuối cùng đôi Bắc Ninh đành chấp nhận gác vợt với điểm số 8/15.

Tuy nhiên, trận so tài kịch tính và hấp dẫn nhất trong ngày chính là trận cầu đôi nam - nữ 41- 50 giữa Đào Sơn - Cao Lan (Lào Cai) và Ngọc Cơ - Phạm Khánh (CĐ Công nghiệp). Trong séc 1, đôi Lào Cai chủ động phòng ngự để thăm dò đối thủ và chấp nhận thua với điểm số 12/15. Sang séc 2, cặp VĐV Ngọc Cơ - Phạm Khánh dù rất vất vả cũng vươn lên dẫn điểm 14/12. Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra khi họ để mất quyền giao cầu.
Cặp VĐV Lào Cai đã ngoạn mục ăn điểm liên tiếp, giành chiến thắng 17/14 ngay cả khi họ để mất 1 lượt giao cầu. Sang séc 3, mọi cặp mắt và sự cổ vũ đổ dồn về trận đấu này. Hơn hẳn về thể lực, cặp VĐV Ngọc Cơ - Phạm Khánh liên tục dẫn điểm và tràn đầy cơ hội chiến thắng. Khi điểm số là 13/9 thì một lần nữa họ lại để mất quyền giao cầu.

Có kỹ thuật khéo léo cộng với sự hưng phấn khi nhận được sự cổ vũ của khán giả, cặp VĐV Đào Sơn - Cao Lan vượt lên dẫn điểm 14/13. May mắn cho cặp VĐV CĐ Công nghiệp khi họ giành được quyền phát cầu và san hoà 14/14. Đến lúc này, 2 đội bước vào phân định thắng thua bằng 3 quả thách đấu. Giành lại lợi thế phát cầu và tâm lý thi đấu ổn định, đôi Đào Sơn - Cao Lan ngoạn mục hoàn tất cú lội ngược dòng bằng chiến thắng thứ 2 sau 3 séc với điểm số 17/14. Phạm Anh