"Em" hại "anh"
Các Website khác - 15/08/2005

BÌNH LUẬN
"Em" hại "anh"

Nguyễn Nguyên
Sau sự cố trọng tài Đặng Thanh Hạ đổi trợ lý trong trận LG Hà Nội ACB - TMN.CSG ở lượt 21 và trọng tài Lê Văn Tú thay đổi quyết định trong lượt đấu "nối mạng" trên sân Thiên Trường, những người làm công tác tổ chức đang đau đầu với các "chiến hữu" của mình. Những nhân vật mà ông trưởng giải lỡ phong danh hiệu "đạn bắn không thủng", giờ lại là những người đưa ông vào thế khó khăn trước trận play-off vào chiều 17.8 trên sân Chi Lăng giữa LG.Hà Nội.ACB và Tôn Hoa Sen Cần Thơ?

Trao đổi với chúng tôi, ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi từng nhấn mạnh những trọng tài như Dương Mạnh Hùng, Đặng Thanh Hạ hay Lê Văn Tú là những người mà ông rất tin họ không bị lay động bởi sức mạnh đồng tiền hay tình cảm riêng tư xen vào. Cũng cái cách lý giải này thì sự cố mà tổ trọng tài Hạ và trọng tài Tú mắc phải chỉ là tai nạn.

Thực chất thì những lúc khó khăn nhất và dễ bị dao động nhất lại là những lúc đòi hỏi bản lĩnh của người trọng tài. Ông Hạ có thể không "ăn giơ" với Phan Văn Tuấn trong trận cầu quyết định đến sự sống còn của LG.Hà Nội.ACB với Thép - Cảng, nhưng lỗi của ông Tú thì mình ông chịu. Cái sai của ông Tú là ông không để ngoài tai những kết quả nối mạng mà điều khiển cho vô tư. Chính tư tưởng dễ cho hai đội (cùng thoát play-off) và dễ cho mình mà ông gặp nạn. Ông đã phần nào bị phủ sóng và chạy theo cách điều khiển nối mạng cùng các đội, nên đã đánh mất cái quyền của ông "vua". Ông biến cái đúng của mình thành cái sai và sau đó nó trở nên cái cớ để ông bị gây khó cùng với ban tổ chức - những người đã tin tưởng ông.

Bây giờ tìm ai để lấp vào danh sách những người "đạn bắn không thủng" nhưng đang gặp nạn cùng với những nhà tổ chức. Nói như dân trong nghề thì đúng là "em" hại "anh".

Ông Tú thì như thế, ông Hạ thì chưa ráo mực sau lượt 21, ông Dương Mạnh Hùng thì chưa có "phốt", nhưng là người Hà Nội nên nguyên tắc sẽ không được điều khiển. Còn ai trong danh sách những "em" mà ban tổ chức chọn mặt gửi vàng?

Khó bởi thời điểm này chỉ cần chỉ cái tên là nhiều người đã có thể "ngửi" ra là người của ai, đi theo đường dây nào và là "cạ" của ông nào bà nào.

Bóng đá Việt Nam, đến "vua" còn bị nghi.