Bắn hạ Fulham, MU bỏ xa Liverpool
Các Website khác - 19/02/2009

 Ba pha lập công của Scholes, Berbatov và Rooney giúp Manchester United dễ dàng hạ gục Fulham, nâng khoảng cách với Liverpool lên 5 điểm.

MU có trận thắng tưng bừng trước Fulham (ảnh Goal)

Lão tướng Paul Scholes có một trận đấu thăng hoa, đóng góp công lớn trong chiến thắng của Manchester United. Không chỉ ghi bàn thắng mở tỷ số, Scholes còn giúp MU khống chế khu trung tuyến, tung ra những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội và liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú nã pháo tầm xa khiến thủ môn của Fulham phải vất vả lắm mới đẩy ra được.

Với chiến thắng 3-0 trước Fulham, Manchester United gia tăng khoảng cách với Liverpool lên con số 5 điểm. Cách cửa để có chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp đang rộng mở trước mắt thầy trò HLV Ferguson.

Tiền đạo Rooney vừa trở lại sau chấn thương (nghỉ thi đấu 7 trận vừa qua) đã lập tức phát hỏa. Đây là một tín hiệu vui cho “Quỷ đỏ” trước trận đại chiến với Inter tại vòng 1/16 Champions League. Chiến thắng 3-0 này cũng giúp thủ môn Van Der Sar nâng chuỗi thành tích giữ sạch lưới lên con số 14 trận. Nếu giữ trắng lưới thêm 89 phút trong trận đấu với Blackburn sắp tới, thủ thành người Hà Lan sẽ cân bằng được kỷ lục giữ sạch lưới 1390 phút được lập vào năm 1990 bởi thủ thành Dany Verlinden của CLB Brugge.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu của trọng tài, Manchester United đã tràn lên tấn công đối thủ, trong khi các cầu thủ Fulham chủ động chơi phòng ngự với số đông để chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, hàng thủ của Fulham cũng chỉ đứng vững được vỏn vẹn 12 phút.

Scholes mở tỷ số bằng cú nã pháo tầm xa (ảnh Daily Mail)

Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Carrick không câu bóng vào trong vòng cấm địa như thường lệ mà bấm bóng ra cho Scholes. Lão tướng của MU tung ra một cú volley bóng sống từ ngoài vòng cấm địa mang về bàn thắng mở tỷ số cho MU. Cú volley của Scholes quá mạnh, bóng đi thẳng vào người thủ thành Schwarzer rồi từ từ lăn vào lưới.

Có được bàn thắng, các cầu thủ MU thoải mái về mặt tâm lý nên càng trở lên nguy hiểm hơn. Hai lão tướng Scholes và Giggs liên tục tung ra những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Trong vòng chưa đầy 15 phút sau bàn thắng của Scholes, Berbatov và Tevez đã hai lần đưa được bóng vào lưới của Fulham nhưng đều không được trọng tài công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo của MU đã rơi vào thế việt vị.

Berbatov nhân đôi cách biệt cho MU (ảnh Daily Mail)

Tuy nhiên các CĐV của MU cũng chẳng phải chờ lâu để có được ăn mừng bàn thắng lần thứ hai. Phút 30, Scholes tỉa bóng tinh tế vào vòng cấm địa của Fulham để O’shea lao xuống chuyền ngang vào cho Berbatov, tiền đạo người Bulgaria dễ dàng đệm bóng vào lưới của Schwarzer để có bàn nhân đôi cách biệt cho MU.

Trong cả hiệp một, thế trận hoàn toàn thuộc về MU. Các cầu thủ Fulham chỉ biết co cụm phòng ngự trước sức tấn công mãnh liệt của đoàn quân áo đỏ. Cơ hội nguy hiểm duy nhất của đội khách là pha đánh đầu chệch cột dọc của Zamora.

Trở lại sau chấn thương, Rooney lập tức có bàn thắng (ảnh Daily Mail)

Bước sang hiệp hai thế trận cũng không có nhiều thay đổi. MU dù chủ động chơi chậm nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra được nhiều pha sóng gió lên khung thành Fulham. Điều đáng nói nhất trong hiệp hai chính là pha lập công của Rooney. Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân thay Berbatov, Rooney đã buộc thủ thành Schwarzer phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 63, nhận đường chuyền từ bên cánh trái của Ronaldo, Park Ji-Sung chuyền ngang vào vòng cấm địa để Rooney đệm bóng tung lưới Fulham.

Chiến thắng 3-0 trước Fulham giúp MU bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng, và có được một tâm lý tốt cho trận đại chiến với Inter tại Champions League.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, O''Shea (Evans 62''), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick (Gibson 69''), Scholes, Park, Berbatov (Rooney 61''), Tevez.

Fulham: Schwarzer, Pantsil (Dacourt 67''), Hangeland, Hughes, Kallio, Baird, Gera (Brown 86''), Murphy (Milsom 80''), Davies, Dempsey, Zamora.

Bàn thắng: Scholes 12'', Berbatov 30'', Rooney 63''. 

Theo Zing