CÂU CHUYỆN THỂ THAO Bắt bệnh V-League Nguyễn Nguyên Các doanh nghiệp và các ông bầu khi nhảy vào lĩnh vực bóng đá ai cũng nói muốn làm bóng đá một cách tử tế và muốn chơi một thứ bóng đá sạch. Vào rồi thì những người đã tuyên bố ấy đa số ai cũng bị dao động và cũng biết "mặc áo giấy" khi đi với "ma". Chẳng hạn, khi mùa giải V-League 2005 mới bắt đầu đã có cuộc ký kết "liên CLB" giữa các ông bầu với tiêu chí đá sạch, đá đẹp và tẩy chay tiêu cực. Không biết bản ký kết ấy bây giờ ai giữ và nó đang nằm ở đâu nhưng đa số những người phát động và cả những người hưởng ứng giờ không muốn trưng nó ra. Chưa ngấm bóng đá, chưa sống và chưa thở với bóng đá thì lý thuyết là thế, nhưng nằm gai nếm mật rồi thì nhiều người mới ngộ ra câu nói rất giang hồ nhưng lại gần gũi với những người làm bóng đá phải chạy theo thời thế của bóng đá: "Mọi người ăn gian, thằng nào không ăn gian thằng đó ngu". Trước lượt đấu cuối khóa sổ V-League 2005, nhiều ông bầu và nhiều doanh nghiệp đã không chịu mình là "thằng ngu". Hoá ra tìm những người "ngu" làm bóng đá trong giai đoạn hiện nay không dễ. Thế nên cái bản cam kết "liên CLB" để kêu gọi đá sạch bây giờ lại trở nên hàng quý hiếm. Bắt bệnh V-League không khó. Cái khó là tại sao biết đấy là virus, là dịch nhưng ai cũng lao vào? Không xem đấy là đại dịch và không có những biện pháp phòng chống như một "quốc sách" thì BTC nào cũng chịu. |
▪ VCK giải bóng đá nhi đồng toàn quốc - Cúp Vinamilk 2005: Bắt đầu hấp dẫn! (11/08/2005)
▪ Lauryn Williams: nhà vô địch "tí hon" (11/08/2005)
▪ Vòng cuối V-League 2005: Đau đầu chuyện trọng tài! (11/08/2005)
▪ Bóng chuyền: Công An TP.HCM lóe lên hi vọng (11/08/2005)
▪ Hyypia gia hạn hợp đồng với Liverpool (11/08/2005)
▪ Việt Nam đăng ký 7 võ sĩ dự Giải silat Đài Loan mở rộng (11/08/2005)
▪ Bắt bệnh V-League (11/08/2005)
▪ Đội bóng đá U20 VN thắng Đông Timor 6-2 (11/08/2005)
▪ Giải thưởng bóng đá thế giới mới (11/08/2005)
▪ Premiership 2005-2006: Những ứng viên sáng giá nhất (10/08/2005)