Lauryn Williams: nhà vô địch "tí hon"
Các Website khác - 11/08/2005

Lauryn Williams: nhà vô địch "tí hon"

Lauryn Williams (trước) bé xíu nhưng đã qua mặt tất cả ...
TT - Súng lệnh xuất phát đợt chạy chung kết 100m nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra ở Helsinki (Phần Lan) vừa vang lên (rạng sáng 10-8, giờ VN), cô gái tí hon (chỉ cao 1,56m) Lauryn Williams, Mỹ đã lao vút đi như một mũi tên bắn.

Tại đích đến, có vẻ như Williams và VĐV người Jamaica Veronica Campbell đã cùng lúc chạm đích đầu tiên. Chính vì thế, Williams không dám giơ tay mừng chiến thắng.

Chỉ khi đồng hồ điện tử báo cô là người chạm đích đầu tiên với thành tích 10"93, ít hơn Campbell 2% giây, Williams mới cuống cuồng đi tìm cờ để ăn mừng chiến thắng.

Thật ra, Lauryn Williams không phải là cái tên xa lạ trong làng điền kinh thế giới. Năm ngoái, cô gái da màu này đã giành HCB nội dung 100m nữ tại TVH Athens. Dù vậy, do Williams có chiều cao quá khiêm tốn nên giới chuyên môn đánh giá không cao khả năng tiến xa của cô.

Trần Thị Hương Thủy: "Đó là một quái kiệt"

Chị Hương Thủy là cựu vô địch chạy 100m nữ VN và hiện là HLV điền kinh TP.HCM. Chị nhận định: "Chục năm trước, TP.HCM có Thanh Hương cao 1,56m và đoạt HCV chạy 100m nữ VN đã được xem là lạ thường rồi.

Còn Lauryn cao 1,56m mà vô địch thế giới giữa một rừng VĐV cao lớn thì theo tôi đúng là quái kiệt. Trong thể thao không dễ có những con người như thế đâu.

Các bạn hãy hình dung với chiều cao khiêm tốn này, Lauryn thua rất xa các đối thủ về độ dài của bước chạy. Muốn gỡ lại sự thua kém đó, tần số bước chạy của cô phải nhanh khủng khiếp. Và chuyện đó thì phải nói rằng do... trời cho!".

TR.H.

Trước khi bước vào giải điền kinh thế giới năm nay, Williams cũng chẳng được đánh giá cao bởi trước đó cô chỉ xếp thứ ba trong cuộc thi tuyển lựa VĐV Mỹ đến Helsinki sau Me'Lisa Barber và Muna Lee.

Đồng thời, cô cũng thua kình địch Chandra Sturrupt tại giải Lausanne và Christine Arron tại giải Oslo. Nhưng mọi dự đoán đã bị lật đổ khi Williams về nhất tại Helsinki, còn Arron chỉ xếp thứ ba.

Lauryn Williams không yêu điền kinh, thậm chí cô cũng chẳng có VĐV điền kinh thần tượng. Chậm phát triển chiều cao và sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao nên thuở nhỏ Lauryn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một ngôi sao điền kinh.

Thế nhưng ngay từ bé, Williams đã bộc lộ năng khiếu rõ rệt ở môn chạy. Mẹ cô, bà Donna Williams - giáo viên lớp 8 ở một trường công tại Detroit, kể: "Williams chưa từng chạy thua bất kỳ ai, kể cả trai hay gái trong xóm". Đó là lý do chính để bà ủng hộ con mình tiến đến con đường điền kinh chuyên nghiệp.

Bất lợi về thể hình nên Williams dồn sức cho việc luyện tập. Cô tập cặm cụi và chăm chỉ từng động tác kỹ thuật nhỏ nhất.

Cô gái vàng của điền kinh Mỹ thời điểm hiện tại này nói rằng một khi đã nỗ lực phấn đấu thì bạn có thể vươn tới những mục tiêu cao nhất trong cuộc sống: "Khi một cô gái nhỏ nhắn như tôi bước lên bục vinh quang, bạn có quyền hi vọng vào những điều kỳ diệu nhất sẽ đến"...

DUY BÌNH