Sau khi nhận được phiếu tiến cử những gương mặt xuất sắc nhất của mùa bóng 2008 từ các cơ quan truyền thông, ngày 5-2-2009 ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng (báo Sài Gòn Giải Phóng) đã gửi phiếu bầu chọn lần hai để “cử tri” bình chọn các cầu thủ tiêu biểu nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng.
![]() |
Ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng, bạc, đồng 2008? - Ảnh: S.H. |
Với thành tích đưa bóng đá VN lên ngôi số 1 Đông Nam Á, cuộc đua đến với danh hiệu Quả bóng vàng mùa này được gói gọn vào thành phần đội tuyển VN tham dự Suzuki Cup. Cuộc chạy đua đến với quả bóng vàng mùa này gồm 13 tuyển thủ. Theo đánh giá của Tuổi Trẻ, bốn gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý này là: thủ môn Dương Hồng Sơn, trung vệ Vũ Như Thành, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong và tiền đạo Lê Công Vinh.
Thủ môn Dương Hồng Sơn: Lần đầu tiên trong lịch sử bảy lần tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, một thủ môn được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và danh hiệu này khiến thủ môn Dương Hồng Sơn trở thành một trong số những ứng cử viên nặng ký nhất. Sau hai lượt trận bán kết và chung kết, hai HLV Ivramovic (Singapore) và Peter Reid (Thái Lan) đều có cùng đánh giá: “Công đầu trong chiến thắng của đội tuyển VN chính là việc họ có được một thủ môn quá xuất sắc. Thủ môn Hồng Sơn đã cứu cho tuyển VN nhiều bàn thua trông thấy. Chúng tôi bị khuất phục cũng bởi tài nghệ và sự phản xạ xuất thần của anh ấy…”. Một nhận xét xác đáng, bởi nếu không phải là Hồng Sơn đứng giữa hai trụ thành, đội tuyển VN chưa chắc đã bước lên ngôi cao nhất khu vực. Và từ sự xuất sắc ấy Hồng Sơn đã góp công lớn đưa T&T thăng hạng V-League 2009. Tiền đạo Lê Công Vinh:
Là gương mặt không thể thiếu của tuyển VN lẫn U-23 kể từ SEA Games 2003 đến nay. Tại AFF Suzuki Cup 2008, tuy chỉ ghi hai bàn thắng nhưng cả hai bàn của anh đều mang ý nghĩa quyết định đưa tuyển VN đến chiếc cúp vô địch. Im hơi lặng tiếng trong suốt vòng bảng rồi bán kết, Công Vinh bắt đầu tỏa sáng từ trận bán kết lượt về. Cú đi bóng như xé gió của anh đã loại hẳn hàng phòng thủ Singapore để giúp Quang Hải ghi bàn đưa tuyển VN vào chung kết. Gặp lại tuyển Thái Lan, anh lần lượt có hai bàn thắng vào lưới Thái Lan ở hai lượt đi-về. Trong đó, bàn thắng gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu cực khó vào đêm 28-12-2008 đã đưa tuyển VN trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Trung vệ Vũ Như Thành:
Thi đấu điềm tĩnh, chững chạc, chọn điểm rơi chính xác, Như Thành trở thành lá chắn thép hữu hiệu ngay trước khung thành của tuyển VN lẫn B.Bình Dương. Là chốt chặn sau cùng nhưng hiếm khi người hâm mộ bắt gặp ở Như Thành lối đá băm bổ, truy cản đối phương bằng ngón tiểu xảo hay lối đá thô bạo. Đó là phẩm chất đáng quý mà không phải trung vệ nào cũng có được. Trước lúc góp phần đưa tuyển VN lên ngôi số 1 Đông Nam Á, Như Thành cũng góp công lớn giúp B.Bình Dương bảo vệ danh hiệu vô địch V-League 2008. Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong:
Dù chơi vị trí tiền vệ cánh nhưng Vũ Phong lại là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển VN ở Suzuki Cup. Anh chính là người mở đường cho tuyển VN vào bán kết với hai bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Vũ Phong cũng chính là người mở màn chiến thắng đầy thuyết phục 2-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala đêm 24-12-2008. Trận thắng quan trọng đưa VN tiến sát đến ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên. Ở mặt trận V-League, lối chơi cơ động và hiệu quả của Vũ Phong trong những pha tấn công biên đã giúp B.Bình Dương trở thành đội thứ ba hai năm liền đoạt danh hiệu vô địch V-League. |
Theo Tuoi Tre Online
▪ Chủ tịch UEFA dọa "cấm cửa" Man City khỏi cúp châu Âu (06/02/2009)
▪ XM Hải Phòng chính thức sở hữu trung vệ Minh Đức (06/02/2009)
▪ Ảnh cưới của Phan Thanh Bình (06/02/2009)
▪ Thể Công ôm mộng huy chương? (06/02/2009)
▪ Bắc "ngóng" Thể Công, Nam "chờ" bầu Đức (06/02/2009)
▪ V-League 2009: "Cuộc chiến" với "hooligan Việt" (06/02/2009)
▪ Thể Công: Sao bỏ sân Mỹ Đình? (06/02/2009)
▪ Bị Inter “nhòm ngó”, MU tức tốc “trói” Tevez (06/02/2009)
▪ Mourinho tính đường “tống tiễn” Vieira (06/02/2009)
▪ Becks muốn ở lại Italy (06/02/2009)