![]() |
Mỹ Đình là bệ phóng của Thể Công trong những mùa thành công vừa qua. |
Sân Mỹ Đình đẹp từ mặt sân tới mặt cỏ và có kích thước gần như tối đa theo quy định của FIFA. Nó là nơi thích hợp nhất để một đội bóng chơi thiên về kỹ thuật, phối hợp. Nó cũng là đấu trường để họ, với nền tảng thể lực được nhồi bởi Mr. Chạy (ông Tamas Viczko) thể hiện sức mạnh trước các đội bóng khác trên một mặt sân rộng.
Và duy tâm một chút, Thể Công rất hợp với Mỹ Đình, lại rất kỵ Hàng Đẫy. Sân bóng nằm trong phố ấy có quá nhiều những điều để quên với họ, từ đá cuội bị trừ điểm năm 2003, rồi rớt hạng năm 2004.
▪ Chủ tịch UEFA dọa "cấm cửa" Man City khỏi cúp châu Âu (06/02/2009)
▪ XM Hải Phòng chính thức sở hữu trung vệ Minh Đức (06/02/2009)
▪ Ảnh cưới của Phan Thanh Bình (06/02/2009)
▪ Thể Công ôm mộng huy chương? (06/02/2009)
▪ Bắc "ngóng" Thể Công, Nam "chờ" bầu Đức (06/02/2009)
▪ V-League 2009: "Cuộc chiến" với "hooligan Việt" (06/02/2009)
▪ Bị Inter “nhòm ngó”, MU tức tốc “trói” Tevez (06/02/2009)
▪ Mourinho tính đường “tống tiễn” Vieira (06/02/2009)
▪ Becks muốn ở lại Italy (06/02/2009)
▪ Bầu chọn quả bóng vàng VN 2008: 4 gương mặt sáng giá nhất (06/02/2009)