Lượt đi vòng knock-out Champions League: Đêm tôn vinh Barca Một trận đấu đỉnh cao, tuyệt hay. Tàn cuộc, dư vị đọng lại nhiều; những CĐV của Chelsea có thể còn tức điên vì quyết định đuổi Del Horno của trọng tài người Na Uy khiến cuộc đấu không cân sức, khiến họ mất vui. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận rằng Barcelona xứng đáng được tôn vinh, sau buổi trình diễn nghệ thuật đầy cảm xúc trong "vở diễn" còn không ít sai lầm cá nhân...
Sai lầm đầu tiên làm thay đổi cơ bản cục diện trận đấu là pha rút thẻ đỏ của trọng tài người Na Uy, Terje Hauge đối với hậu vệ trái Del Horno của Chelsea ở phút 36. Đó là một sự trừng phạt quá nghiêm khắc, dường như chỉ để khẳng định một điều: Việc gì phải "bênh" Chelsea, việc gì phải sợ Mourinho. Chả thế mà tiền vệ E.Gudjohnsen bức xúc: "Đó là một quyết định ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu, một trận đấu bị che mờ quá nhiều bởi sai lầm của trọng tài". Còn ông Mourinho cũng bực mình bảo rằng, việc truất quyền thi đấu của Del Horno là bước ngoặt làm thay đổi trận đấu. Nhưng tại sao các cầu thủ Chelsea không tự trách mình? Nếu không có pha ngăn cản dở ẹc của Robben để thần đồng 18 tuổi, Lionel Messi - người chơi rất tốt, cực kỹ thuật, ngẫu hứng trận này, cùng với Ronaldinho - cướp được bóng ngay sát biên ngang rồi xỏ mũi người lắt léo nhất Chelsea trước đó thì Del Horno chẳng phải can thiệp làm gì. Và đây, những sai lầm cá nhân khác: Có phải cái ống đồng của Thiago Motta đã quá vô duyên trong pha cản cú sút phạt của F.Lampard dẫn đến bàn mở tỉ số phút 59? Nhưng cái đầu của John Terry cũng có gì hơn đâu; nó đã phá lưới, giúp Barca gỡ hoà, sau cú sút phạt của Ronaldinho ở phút 71 đấy thôi. Vậy là những sai lầm của trọng tài, cầu thủ đã quyết định cục diện trận đấu? Không hẳn, nó chỉ để tôn vinh đêm quá đẹp của trận cầu đỉnh cao với nhiều "ngón đòn" tuyệt kỹ, mê hoặc lòng người thôi! Và bàn thắng của cầu thủ vừa lập hat-trick xuất sắc nhất Châu Phi 3 năm liền là vết son chói lọi của trận thư hùng tuyệt đỉnh ấy: Phút 80, H.Larsson chuyền bóng ngược lại để R.Marquez lật vào cực tốt, Eto'o nhảy lên đánh đầu dũng mãnh ngay sát cầu môn giúp Barca có trận thắng quan trọng 2-1 ngay trên "ruộng khoai tây" Stamford Bridge. Chỉ có điều, đừng nhìn vào cái khuôn mặt buồn bã lúc tàn trận của ông Mourinho cao ngạo mà vội tin rằng Barca đã vào tứ kết. Giấu sau cái vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm ấy; đã là những kế sách tinh vi cho trận lượt về nửa tháng nữa trên sân Nou Camp rồi... Rồi sẽ còn bất ngờ Các trận đấu kết thúc rạng sáng 23.2 khác, Inter Milan tạo được lợi thế không nhỏ khi hoà 2-2 trước chủ nhà Ajax Amsterdam trong thế trận mà họ bị dẫn tới 2 bàn, chỉ sau 20 phút đầu tiên. Trong khi đó, Juventus đã đột ngột mất tập trung chỉ trong 3 phút cuối trận (87-90), để đội chủ nhà Werder Bremen thắng ngược 3-2. Dù thua trận, nhưng với việc ghi được tới 2 bàn trên sân khách, "bà đầm già" thành Turin cũng có được lợi thế không kém là bao so với 2 đồng hương còn lại là AC (hôm trước hoà Bayern Munich 1-1) và Inter Milan. Đại diện Tây Ban Nha còn lại, Villarreal cũng tạo được lợi thế nhất định khi hoà 2-2 trên sân của Rangers, sau 2 lần vượt lên dẫn trước. 8 trận đấu lượt đi vòng knock - out đầu tiên của Champions League mùa này đã để lại không ít ấn tượng sâu đậm. Với những bất ngờ và sự bùng nổ tiềm ẩn của các đội bóng, cá nhân, chúng ta có quyền chờ đợi những kịch bản nghiệt ngã, đảo lộn của các trận lượt về, sau nửa tháng nữa (7-8.3). Dũng Minh
|
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Bản quyền truyền hình World Cup 2006: Xe đã đầy khách (24/02/2006)
▪ Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư của bị can Nguyễn Hữu Thắng (24/02/2006)