Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh, Chelsea - Arsenal: 1-0 Trận thắng lịch sử... rất "rùa" Ngay ở phút thứ hai, từ pha đá phạt góc, cú đánh đầu của hậu vệ Del Horno loại thủ môn Lehmann, nhưng F.Ljungberg đã cản phá trên vạch vôi. Những tưởng, sẽ là trận đấu mở, giàu cảm xúc; nhưng chỉ sau đó 5 phút, thế trận trở nên nhạt nhẽo vì đội nào cũng thận trọng. Phút 15, Henry chuyền bóng từ cánh trái, Del Horno (đứng sai vị trí) nỗ lực chạm bóng, nhưng vẫn chuội đến chân Ljungberg và từ góc hẹp, tiền vệ người Thụy Điển sút rất căng vọt xà. Thêm pha dứt điểm đập đất, trúng mặt Lehmann của Robben ở phút 40 thì không còn tình huống nào thật sự nguy hiểm. Quá ít cho một trận derby, giữa hai đội hàng đầu. Nhưng thế là quá đủ với Chelsea, bởi ở một tình huống ăn may, họ có được 3 điểm...
... Mourinho lại vênh mặt, khi làm Wenger tức điên vì trận thua trong lần cầm quân thứ 500 của mình. Không phủ nhận sự may mắn, nhưng Mourinho vẫn kênh kiệu: "Rõ ràng chúng tôi nhiều cơ hội hơn họ". Còn vị giáo sư khả kính người Pháp đành thừa nhận: "Người mắc sai lầm là người thua cuộc", dù "giữa hai đội không có sự khác biệt". Dẫu thế, cũng đã có người chỉ ra rằng: Đã thấy dấu hiệu của nhà vô địch. Dũng Minh
|
▪ Việt Nam giành HCV Giải taekwondo trẻ Châu Á (22/08/2005)
▪ Tin vào Chelsea (21/08/2005)
▪ Giải Italia và Tây Ban Nha chuẩn bị vào cuộc: "Đánh bóng" qua siêu cúp (22/08/2005)
▪ Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM bị Hà Tây chiếm ngôi đầu bảng (22/08/2005)
▪ Đà Nẵng vô địch Giải bóng đá U15 quốc gia (22/08/2005)
▪ Danh sách VĐV đoạt giải tại VCK Giải cầu lông CNVC-LĐ Cúp Báo Lao Động 2005 (22/08/2005)
▪ Trọng tài FIFA Lương Thế Tài: "Nhiều khi chỉ biết than thân trách phận..." (22/08/2005)
▪ Champions League: Thun và đôi hia 7 dặm! (22/08/2005)
▪ HLV Riedl mạo hiểm? (22/08/2005)
▪ Malmo khó lật ngược tình thế (22/08/2005)