Sau quyết định giải nghệ, trọng tài FIFA Lương Thế Tài: "Nhiều khi chỉ biết than thân trách phận..." Việc trọng tài FIFA Lương Thế Tài tuyên bố giải nghệ khiến không ít người hâm mộ, các đồng nghiệp bất ngờ; đặc biệt trong hoàn cảnh trọng tài Việt Nam đang còn khá yếu và thiếu. Giải thích về quyết định của mình, trọng tài Lương Thế Tài cho biết:
´ Anh đã đến với bóng đá và hành nghề được bao nhiêu năm rồi? - Năm 1986, tôi chính thức đến với bóng đá bằng nghề trọng tài và bây giờ cũng được 20 năm rồi. Nếu tính thâm niên được công nhận là trọng tài FIFA thì cũng là 11 năm. ´ Đến lúc này, anh có thể bật mí những vui buồn khi hành nghề trọng tài? - Trọng tài là một nghề nghiệt ngã, căng thẳng và nhiều áp lực. Vui buồn ư? Làm sao kể xiết trong suốt 20 năm tôi theo nghiệp này. Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít. Nhiều khi không biết thổ lộ với ai, chỉ biết than thân trách phận thôi; vì những nghi kỵ, suy diễn khi mình hành nghề. Nhưng rồi chúng tôi cũng tự an ủi nhau để ráng tiếp tục theo đuổi. Nói thật, tôi giải nghệ rất thanh thản vì không hề vướng vào những tiêu cực như dư luận đồn đại về đội ngũ trọng tài chúng tôi. ´ Nhưng dư luận không phải bao giờ cũng sai? - Thường là khi đội bóng thua, các lãnh đạo đội này không dám thừa nhận mình yếu kém mà cứ đổ vấy cho trọng tài bắt ép, thổi sai. Như trong trận play-off vừa rồi, tôi cũng bị lãnh đạo đội Cần Thơ lên án khá gay gắt đấy thôi. Đây cũng là một áp lực không nhỏ với chúng tôi và nhiều khi nó như một cái án treo lơ lửng trên đầu mình vậy, buồn lắm. - Xin cảm ơn Lương Thế Tài và chúc anh thành công ở nhiệm vụ mới. Vũ Hùng thực hiện |
▪ Tin vào Chelsea (21/08/2005)
▪ Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM bị Hà Tây chiếm ngôi đầu bảng (22/08/2005)
▪ Đà Nẵng vô địch Giải bóng đá U15 quốc gia (22/08/2005)
▪ Danh sách VĐV đoạt giải tại VCK Giải cầu lông CNVC-LĐ Cúp Báo Lao Động 2005 (22/08/2005)
▪ Chiến thắng được chia đều cho các đội (21/08/2005)
▪ MU - Aston Villa: Một bàn là quá ít... (20/08/2005)
▪ Vòng 2 Premiership: chủ nhà chiếm ưu thế (20/08/2005)
▪ Drogba giúp Chelsea giành trận thắng đầu tiên sau 10 năm (22/08/2005)
▪ Bị "chích" sau lưng (20/08/2005)
▪ 16h chiều nay, chung kết Cúp Quốc gia: Kèo dưới, kèo trên (20/08/2005)