Chiều mai, vòng 6 V.League 2006: Gạch chọi Thép Vũ Hùng Chiều mai (19.2), đội cuối bảng - ĐKVĐ GĐT. Long An đến sân Mỹ Tho làm khách của tân binh Thép Pomina-Tiền Giang (xếp thứ 5). Đây là trận đấu được chờ đợi; và được ví như Gạch chọi Thép nhưng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".
Không chỉ có "đại gia" Gạch đang lận đận ở nhóm cuối mà Bình Dương, HA.Gia Lai cũng đang thi đấu khá bết bát. Phải chăng đây chỉ là động tác giả để các đội bóng này làm cú bứt phá ở lượt về? Không hẳn, bởi thực tế họ đang chơi thất thường, không hiệu quả trong việc dùng người và còn lệ thuộc khá nhiều vào các vị trí chủ chốt nên lối chơi hay bị phá sản một khi những người này thi đấu không đúng phong độ. Chiều mai, còn có các cặp đấu khác (P.SLNA nghỉ vòng này): LG.HN.ACB - Đà Nẵng, Bình Dương - Hải Phòng, Bình Định - HA.Gia Lai, Nam Định - HP. Hà Nội và TMN.CSG - Khánh Hoà. Nhìn chung, các đội chủ nhà không hoàn toàn chiếm ưu thế; vì thực lực không hẳn nhỉnh hơn đối phương. Bất ngờ có thể tiếp tục xảy ra, như bản chất những vòng đầu V.League mùa này.
|
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ UEFA Cup: Hiện tượng AS Roma (17/02/2006)
▪ UEFA Cup: Hiện tượng AS Roma (17/02/2006)