Vụ án bán độ của một số cầu thủ U.23 tại Sea Games 23 Chính Quốc Vượng là kẻ đầu trò
* Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ: Quyến, Vượng có thể bị treo giò vĩnh viễn. * Phi Hùng đã ra trình diện công an Nghệ An. Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 20.12, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai cầu thủ Văn Quyến và Quốc Vượng. Điều bất ngờ nhất trong vụ việc này là, Quốc Vượng mới chính là người đầu trò bán độ, chứ không phải Văn Quyến. Và cũng chính Quốc Vượng đã cùng một cô gái đến phòng của Quyến để đưa phong bì đựng 20 triệu đồng tiền công của Quyến nhờ... bán độ.
Ngày 21.12 VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, đồng thời cũng phê chuẩn lệnh tạm giam 2 đối tượng Quyến, Vượng. Ngày hôm qua, Cơ quan điều tra tiếp tục thẩm vấn Quốc Anh - một đối tượng ít bị nghi ngờ nhất - nhưng cũng chứa đựng nhiều bất ngờ. Một số cầu thủ khác cũng tiếp tục bị thẩm vấn. D.H |
▪ HLV Riedl: Ngày đen tối của bóng đá VN (22/12/2005)
▪ Giá mà thằng Quyến đừng theo nghề đá bóng... (22/12/2005)
▪ Bóng đá VN chìm trong khủng hoảng (22/12/2005)
▪ Số tuyển thủ tham gia bán độ có thể còn nhiều hơn (22/12/2005)
▪ Quốc Vượng vẫn còn... nợ tiền (22/12/2005)
▪ Hôm nay 22-12, Văn Trương đi hỏi vợ (22/12/2005)
▪ Nguyễn Phi Hùng đã về nước (22/12/2005)
▪ Văn Quyến khai: Quốc Vượng mới là chủ mưu! (22/12/2005)
▪ Có thể treo giò vĩnh viễn Văn Quyến, Quốc Vượng! (22/12/2005)
▪ Quốc Anh khai không đầy đủ (22/12/2005)