Đụng độ không nảy lửa Barca - Real
Các Website khác - 03/04/2006
Bóng đá Châu Âu cuối tuần:
Đụng độ không nảy lửa Barca - Real

Trận đỉnh cao nhất của giải Tây Ban Nha rạng sáng 2.4 đã diễn ra không như mong đợi khi cả hiệp 2, Real thiếu người chỉ tập trung phòng ngự, bảo toàn tỉ số 1-1. Chỉ kiếm được 1 điểm, Real Madrid coi như "nhường" chức VĐQG cho đối thủ không đội trời chung; bởi khoảng cách 11 điểm trong 6 trận còn lại thật khó san lấp...

Thẻ đỏ quá nặng của R.Carlos khiến
trận Barca - Real mất hấp dẫn.
Barcelona tận dụng lợi thế sân nhà đã sớm dẫn trước ở phút 22 bằng quả phạt đền của Ronaldinho (R.Carlos phạm lỗi trong vòng cấm). Carlos cho rằng trọng tài phạt oan mình (Ronaldo cũng đồng ý như vậy) nên sau đó vài phút cự nự với "vua" liền bị lĩnh thẻ đỏ trực tiếp (trước đó đã bị thẻ vàng).

Chơi ít người, bị dẫn trước; ai cũng tưởng Real sẽ sụp đổ, song họ vẫn cầm cự được để đến cuối hiệp 1 Ronaldo đột phá ghi bàn rất thông minh gỡ hoà. Vào hiệp 2, HLV Caro chỉ đạo đội đổ bêtông thành công, bảo vệ 1 điểm quý báu so với mối nhục lượt đi đại bại 0-3 trên sân Bernabeu. Trong khi đó, Villarreal dù cất vài trụ cột, chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về Champions League với Inter Milan; vẫn may mắn thắng 1-0 trên sân Zaragoza.

Tại Italia, 3 đội đầu bảng đều đá sớm để chuẩn bị cho vòng tứ kết lượt về Champions League, nhưng chỉ duy nhất Inter Milan giành kết quả thuận lợi, khi thắng 3-0 trước Messina. Hai "đại gia" xếp trên là Juve hoà 0-0 trước đội chót bảng Treviso, trong lúc AC Milan ("cất" Shevchenko, Kaka) tệ hại hơn khi bị chủ nhà Lecce đánh bại 1-0 khiến khoảng cách với Juve tăng thành 9 điểm.

Tại Anh, dường như nỗi buồn thất bại ở Champions League vẫn đeo nặng trên đôi chân Chelsea nên họ bị Birmingham thủ hoà 0-0; buộc HLV Mourinho phải hạ giọng, chỉ cần thắng các trận... sân nhà là đủ vô địch! Quả là đáng lo thật, bởi M.U - kẻ cạnh tranh ráo riết - cùng lúc, dù sân khách vẫn vượt qua Bolton 2-1, rút ngắn khoảng cách với Chelsea còn 7 điểm; tiếp tục nuôi hy vọng, nhất là với Nistelrooy có vẻ đã lấy lại cảm giác ghi bàn (làm 2 bàn trong 2 trận liền thành 150 bàn chẵn cho M.U). Vì thế, trận đối đầu tuần tới giữa Chelsea và M.U có thể là trận chung kết của mùa giải. Các vị trí tiếp theo không thay đổi với Liverpool hạng 3 (hạ West Brom 2-0) Tottenham hạng 4 (thua Newcastle 1-3), Arsenal hạng 5 (thắng Aston Villa 5-0).

Ở Đức và Pháp, không khí "cờ tàn" khá buồn tẻ do Bayern Munich và Lyon đã dẫn điểm khá xa, từ 12 - 10 điểm. Thậm chí Bayern còn 2 lần rượt đuổi mới gỡ hoà được 2-2 trước đội sắp xuống hạng Cologne, còn Lyon chỉ thắng nhẹ nhàng đội áp chót Troyes 1-0.

Văn Huy