"Vua" Amaobi trở lại Nguyễn Nguyên
Hôm qua, ông "vua" cũ Amaobi đã trở lại trong màu áo Bình Dương. Đến nay, chàng cầu thủ lắm tài nhiều tật người Nigeria này đã có mặt lần lượt trong ba CLB. Từ Nam Định thành danh với ngôi vua phá lưới, mùa sau Amaobi chuyển về Đà Nẵng với cái giá kỷ lục và bây giờ là ra mắt Bình Dương tại V-League sau 11 vòng đấu "dưỡng bệnh".
Ngày Bình Dương nhận ông "vua" Amaobi về thay "vua" Kesley, đã không có ít lời khuyên lãnh đạo CLB này trong việc cẩn trọng với hợp đồng và coi chừng bị lật kèo. Lý lịch của "vua" Amaobi cũng đã được "lật" ra bắt đầu từ Nam Định trong vai một cầu thủ đá thuê đi tiếp thị và xin việc với một cuộc ra mắt thuyết phục bằng ngôi vua phá lưới V-League sau đó tự làm giá và nâng giá mình lên qua thương vụ về Đà Nẵng. Từ cái giá thử việc ban đầu ở Nam Định chỉ xấp xỉ 1.000USD, Amaobi đã tìm về Đà Nẵng với cái giá 6.000USD và "làm reo" tại đấy với đề nghị chấm dứt hợp đồng để về Châu Phi thi đấu. Ý đồ trên của "vua" bất thành do Đà Nẵng quá cứng trong việc "giam" giấy chuyển nhượng quốc tế với tối hậu thư hoặc là trở về với Đà Nẵng bồi thường đầy đủ hợp đồng, hoặc là bỏ luôn nghề đá bóng (vì Đà Nẵng sẵn sàng đưa ra FIFA toàn bộ vụ việc đòi yêu sách).
Lần giở trò ấy thất bại buộc Amaobi cắn răng chơi nốt cho Đà Nẵng trước khi chuyển về Bình Dương. Thực tế thì thời điểm Bình Dương nhận Amaobi vì cái tiếng của một ông "vua" mà họ cần có để thay "vua" Kesley đòi tăng lương. Không chịu chi tiền cho "vua" mới Kesley, Bình Dương phải trả chi phí rất cao cho việc kéo "vua" cũ Amaobi về.
Sau một giải BTV Cup mở rộng chào hàng chủ nhà, Amaobi mất hút vì "bệnh". Căn bệnh mà những người hiểu về cầu thủ hay yêu sách này khẳng định là "làm giá" và hy vọng được chấm dứt hợp đồng để được bồi thường.
Hôm qua thì "vua" cũ Amaobi đã trở lại sân với hình ảnh nhạt nhòa.
Những người hiểu nội tình Bình Dương khẳng định thế là hết với một ông "vua" được mua về chỉ để trả lương.
Nhưng với những người rành về Amaobi lại khẳng định: "Vua làm trò này sẽ lại tỏa sáng trong màu áo cũ cho mà xem".
Đúng là quả đắng cho Bình Dương trong việc săn "vua". |