Giải bóng đá Tây Ban Nha, Italia: Barcelona gây thất vọng
Các Website khác - 29/08/2005
Khởi tranh giải bóng đá Tây Ban Nha, Italia:
Barcelona gây thất vọng

Chỉ có một "đại gia" ra quân trong ngày mở màn giải Liga và Calcio rạng sáng 28.8 là ĐKVĐ Barcelona, nhưng lại đạt một kết quả hoà đáng thất vọng. Một cơ hội bằng vàng cho đối thủ Real Madrid vượt lên trước, ngay từ vạch xuất phát...

Tiền đạo S.Eto'o (đứng)
bất lực trước đồng
đội cũ Bonano.
Đối đầu với Barcelona chỉ là tân binh Alaves với con át chủ bài cực kỳ lợi hại là thủ môn Bonano. Vốn là cựu thủ môn Barcelona cách đây 2 năm nên hầu như anh đã nắm hết đường đi nước bước của Ronaldinho, Eto¿o, Deco, Giuly để đón đỡ gần 10 cú sút chết người dội cột, chạm xà, sạt góc lưới. Chẳng những thế, khi các "thợ săn bàn" xứ Catalan có vẻ hơi nản lòng lơi chân, Alaves đã phóng một mũi phản công nhanh đưa Bodino đánh lòn sau lưng dứt một quả sấm sét... dội cột! Sau trận đấu, đội trưởng Puyol buộc phải thừa nhận Barcelona đã làm hết sức mình, song Alaves tổ chức phòng ngự quá tốt. "Bài học Alaves" quả rất bổ ích cho những kẻ lăm le soán ngôi Barcelona, khi hé lộ cho thấy 2 kinh nghiệm chặn đứng Barcelona, ngoài thủ kỹ, còn là lối chơi cứng áp sát tối đa dùng thể lực cắt đứt chiến thuật chuyền nhuyễn lắt léo đầy kỹ thuật của đội quân Rijkaard. Hai kẻ cạnh tranh đều là cựu VĐ Valencia và Real hẳn sẽ không bỏ qua những kinh nghiệm quý báu này, sau khi Valencia đã hạ Real Betis 1-0 và Real rạng sáng nay nhiều triển vọng vượt qua đội dưới đẳng cấp Cadiz - vốn mới lên hạng. Ngoài ra còn trận A.Bilbao thắng R.Sociedad 3-0.

Trong lúc đó, tại Italia cũng xảy ra trường hợp một cựu binh quay lại làm hại cố nhân là tiền đạo đội trưởng Lucarelli của Livorno đã ghi bàn đầu tiên của mùa bóng ở phút 12, đánh bại đội cũ Lecce 2-1. Đây chính là vua phá lưới (24 bàn) mùa rồi nên đang được Tottenham gạ qua Anh với giá 4,93 triệu USD. Ngoài phát hiện mới Lucarelli trong buổi khai mạc, còn một nét mới khá bất ngờ là Fiorentina suýt xuống hạng mùa trước đã giới thiệu một bộ mặt hoàn toàn khác khi đá bại đội hạng 5 Sampdoria cũng 2-1 nhờ 2 nhân tố mới: Fiore đầy kinh nghiệm trở về từ TBN và Toni - tiền đạo trẻ đang lên của ĐT Italia. Văn Huy

- Giải Anh: Chelsea thắng nhờ... Mido. Kể từ khi tiền đạo của Tottenham bị thẻ đỏ (hơi nặng) ở phút 25, Chelsea mới "dễ thở" và có 2 bàn thắng ở các phút 39 và 71, do công của Del Horno (bàn đầu tiên cho Chelsea) và D.Duff. Toàn thắng cả 3 trận, Chelsea vững vàng ở ngôi đầu bảng. Kết quả các trận khác: West Bromwich - Birmingham: 2-3, Aston Villa - Blackburn: 1-0 (tân binh M.Baros ghi bàn), Fulham - Everton: 1-0, Manchester City - Portsmouth: 2-1, West Ham - Bolton: 1-2 và Wigan - Sunderland: 1-0. Trận "đinh" Liverpool - Arsenal hoãn vì đội chủ nhà vừa đá Siêu cúp (thắng CSKA Moscow 3-1, với 2 bàn trong hiệp phụ).

- Giải Đức: Chỉ còn Bayern Munich toàn thắng sau 3 vòng. Với 2 bàn được ghi trong vòng 2 phút cuối trận của M.Scholl (85) và R.Makaay (87), đội chủ nhà Bayern Munich đã thắng đậm 3-0 trước Hertha Berlin (bàn mở tỉ số được M.Ballack ghi ở phút 47). Kết quả các trận khác: Cologne - Kaiserlautern: 2-3, Hamburger - Hannover: 1-1, Schalke - Monchengladbach: 1-1, Werder Bremen - Stuttgart: 1-1, Wolfsburg - Bayer Leverkusen: 2-1, Eintracht Frankfurt - Nurnberg: 1-0.

- Giải Pháp: PSG bất ngờ thất bại. Dù mở tỉ số ngay phút thứ 1 (Pauleta), nhưng đội chủ nhà PSG bất ngờ thua ngược Nice khi đội khách ghi được 2 bàn ở các phút 72 và 89, do công của S.Traore và M.Bagayoko. Ngôi đầu bảng của PSG sẽ bị ĐKVĐ Lyon lấy mất, nếu trận đấu muộn trên sân Auxerre có kết quả từ hoà trở lên. N.T.D