Kết thúc V - League mùa bóng 2005: Vé vớt thuộc về LG HN ACB
Các Website khác - 12/08/2005
Kết thúc V - League mùa bóng 2005:
Vé vớt thuộc về LG HN ACB

* Đà Nẵng giành ngôi Á quân, Bình Dương xếp thứ 3.
* LG HN ACB tranh vé vớt với Tôn Hoa Sen Cần Thơ ngày 17.8.
* Kesley (Bình Dương) giành danh hiệu Vua phá lưới (21 bàn).

Kết cục của V-League có thể sẽ khác, nếu chiều qua một chuyện "kinh khủng" xảy ra là mạng điện thoại bỗng nhiên bị sập, không liên lạc được trên các sân cỏ cả nước. Nhưng điều đó tất nhiên đã không xảy ra và 4 cặp đấu cần "nối mạng" đã được "nối mạng" ngon lành. Kết cục, LG HNA CB lực yếu và thấp cơ nhất đành chấp nhận chiếc vé đi play-off đầy may rủi. V-League 2005 đến phút chót cũng vẫn không tránh khỏi trục trặc chuyện trọng tài.

Bóng đá "nối mạng" trên sân Hàng
Đẫy - hình ảnh quen thuộc trên
các sân cỏ V - League
vòng đấu cuối cùng.
Sân Gò Đậu: Khách không thể tự cứu mình
Khi Bình Dương quyết đá thật để tranh chức á quân, LG HN ACB không đủ lực để tự cứu mình dù họ nhập cuộc khá tự tin. Đinh Cường (BD) đá hỏng ăn 2 lần ở hiệp 1, nhưng cuối cùng, BD cũng có bàn thắng do Trung Vĩnh ghi bàn ở phút 64. LG HN ACB đành ngậm ngùi chấp nhận vé vớt.

Sân Hàng Đẫy: Nối mạng Thiên Trường, Gò Đậu
Tỉ số được mở khi hiệp 2 được 5 phút, hậu vệ HAGL kèm người không dứt khoát để cho Das Silva nhận đường chuyền của Dos Santos, vượt lên sút chéo góc. Tuy vậy, HAGL đã thoải mái ghi 3 bàn (Vimon 2 bàn, Minh Hải), khi kết quả của trận đấu này không còn ảnh hưởng đến việc đi hay ở của HPHN vì LG HN ACB thua trên sân Bình Dương.

Sân Thiên Trường: Lại rắc rối chuyện trọng tài
Mới 20 phút, SĐNĐ đã dẫn trước 2-0 với 2 bàn thắng của Alfredo, trong đó có một bàn ở ngay giây thứ 23. Tuy nhiên, cũng từ đây, SĐNĐ lại chủ động giảm nhịp trận đấu giúp HLBĐ có bàn rút ngắn 1-2 của Khoa Thanh ở phút 40. Hiệp 2 mới bắt đầu 4 phút, Văn Tâm đã đánh đầu bật hậu vệ SĐNĐ vào lưới, cân bằng 2-2 cho HLBĐ, đủ để cả hai đội dắt tay nhau trụ hạng thành công. Nhưng tâm điểm của trận đấu này là pha xử lý khó hiểu của trọng tài chính Lê Văn Tú, khi anh chỉ tay vào chấm phạt đền cho HLBĐ rồi lại thay đổi quyết định khi các cầu thủ SĐNĐ phản ứng quá dữ, trong một tình huống ở phút bù giờ mà rõ ràng pha quay chậm cho thấy Duy Hoàng (SĐNĐ) đã phạm lỗi với Minh Mính.

Sân Vinh: Mưa gôn
Công Vinh ghi 2 bàn, Quốc Vượng 2 bàn, Omodi và Tân Thịnh mỗi người 1 bàn đóng góp vào chiến thắng 6-2 của P.SLNA trong trận cầu thủ tục với D.Đồng Tháp, mặc dù đội khách mới là đội mở tỉ số trước (bàn thắng của Ngọc Thành phút thứ 3). Chiến thắng an ủi này đưa SLNA lên vị trí thứ 5 ở bảng tổng sắp.

Sân Chi Lăng: Hoà
GĐTLA mở tỉ số trước bằng bàn thắng của Tostao phút 21, nhưng Đà Nẵng đã tăng tốc và Huỳnh Đức, Achilefu lần lượt ghi bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1 (phút 61, 68). Phút 77, Carlos Rodrigues đột phá qua cả trung vệ Mạnh Dũng lẫn thủ môn Văn Hạnh, gỡ hoà 2-2 cho GĐTLA. Tuy nhiên, Đà Nẵng bằng điểm Bình Dương vẫn giành ngôi á quân.

Sân Thống Nhất: Thật - giả khó lường
Phút 13, đội khách M.HP vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút phạt của Francis (23). Nhưng chỉ 7 phút sau, tỉ số đã được quân bình do công của A Vỹ (23). Cả hai đội đều thi đấu đủng đỉnh. Phải chăng họ đã biết trước kết quả? Ơ phút 35 và 46, Hồ Văn Lợi đã giúp cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-1. Phút 82, Francis (23-M.HP) ấn định tỉ số 2-3. Thật - giả khó lường khi chỉ các cầu thủ mới biết, còn BTC lại không biết chăng? Nhóm PV thể thao

Trọng tài Tú càng giải thích càng... khó hiểu
Giải thích về tình huống khó hiểu đã gây ra tranh cãi trên sân Thiên Trường, trọng tài chính Lê Văn Tú cho biết sau trận đấu: "Lúc đó, tôi nhận thấy tiền đạo của HLBĐ (Minh Mính) giả vờ ngã trong vòng cấm hòng kiếm một quả penalty cho đội mình. Nên tôi ngay lập tức chỉ tay vào người anh ta để khẳng định rằng anh ta không qua mặt được tôi chứ không phải tôi thổi phạt đền SĐNĐ như mọi người tưởng (?). Tình huống chỉ có vậy và tiền đạo HLBĐ không phản ứng gì". Tuy nhiên, giải thích của ông Tú lại càng gây... khó hiểu vì mọi người có mặt trên sân cũng như pha quay chậm của TH cho thấy ông Tú lúc đầu rõ ràng đã chỉ tay vào chấm 11m. T.M