Khi ông trưởng giải "né"
Các Website khác - 13/08/2005

SỔ TAY
Khi ông trưởng giải "né"

Trước khi vòng đấu "nối mạng" bắt đầu, các phóng viên đã mở một chiến dịch "truy lùng" Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi để mong có được những thông tin nóng hổi nhất về công tác chuẩn bị cho vòng đấu vô cùng "nhạy cảm" này. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai được toại nguyện. Thôi thì cũng có thể thông cảm, vì trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông còn phải tập trung sức lực, toàn tâm toàn ý cho công việc.

Theo tin giờ chót chúng tôi mới nhận được, cuối giờ chiều qua, theo chỉ đạo của đích thân chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, ông Dương Nghiệp Khôi đã phải nhận lời xuất hiện trên chương trình 360 độ thể thao của VTV3 để giải đáp một số vấn đề dư luận quan tâm, mặc dù theo ông Khôi, thực sự lúc này ông không hề muốn lên hình.

V- League kết thúc, chiến dịch "truy lùng" lần hai lại được mở ra, với hy vọng ông trưởng giải sẽ giải đáp những câu hỏi của dư luận về vòng đấu cuối cùng có nhiều dấu hỏi, và thẳng thắn đánh giá cái được, chưa được của V- League mùa này. Nhưng Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi vẫn lắc đầu và thành thực trần tình lý do: "Tôi còn phải viết báo cáo tổng kết, còn phải xin phép thường trực LĐ đã, tôi phát ngôn cái gì lúc này cũng không ổn".

Ngẫm kỹ, quả là ông trưởng giải đang ở thế "bí" thật. Ông không thể nói giải thành công, vì nếu vậy thì biết giải thích thế nào về chuyện BTC đã trang bị "đến tận răng" mà 8 đội bóng vẫn "nối mạng" ngon lành ở vòng đấu quyết định, để cả nước vừa xem đá bóng vừa được "khuyến mãi" xem "kịch" không mất tiền, tình huống phản ánh đầy đủ sự bất lực của BTC. Giải thích thế nào về chuyện toàn những trọng tài ưu tú, "đạn bắn không thủng" đã được lựa chọn cho 2 vòng đấu cuối, mà sự cố vẫn xảy ra, ác ở chỗ, lại toàn những lỗi vừa "hiểm" vừa... hy hữu, cả mùa giải chưa từng xảy ra... Nhưng nếu nói giải không thành công thì cũng không ổn, bởi như thế chẳng hoá ra xoá bỏ thành quả của VFF? Một mình ông Khôi gánh sao nổi trách nhiệm?

Ông Khôi cũng chưa thể chỉ ra một tia sáng cải thiện tình hình cho mùa sau, bởi tất cả những đề án, phương án chống tiêu cực như hình thành một hội đồng chống tiêu cực (cách gọi của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ), hay bồi thẩm đoàn (ông Khôi ví von)... đều còn đang nằm trên giấy (dù tương lai rất khả thi).

Chưa có gì trong tay, đương nhiên, ông trưởng giải đành "né" phỏng vấn là phải, bởi ông biết nói gì(?!). Quang Minh