Tuyển Anh và chấn thương của W.Rooney: Lập lờ đánh lận con đen Trần Hải Cái tin W.Rooney ngã xuống với vết thương nơi xương bàn chân như sét đánh ngang tai người dân xứ sương mù! Rooney không đơn thuần là một tiền đạo xuất sắc ở quốc đảo, không đơn thuần là cây săn bàn thiên bẩm, anh là một nửa sức mạnh của tuyển "3 con sư tử", là niềm kiêu hãnh của người Anh và là con át chủ bài có thể mang về danh hiệu thế giới cho quê hương của môn thể thao vua... Thực hư chấn thương của Wayne như thế nào?
Báo chí Anh liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về thần tượng mới: Rooney đã có thể tập đi xe đạp, vết thương xương bàn chân của cầu thủ quê Merseyside đang có dấu hiệu khả quan... Họ đưa ra những dự đoán, những suy luận logic về sự vắng mặt của Rooney. Cơ quan truyền thông xứ sương mù thậm chí còn đồn thổi khả năng vô địch thế giới của nước Anh đang bị đe doạ nghiệm trọng bởi hệ lụy Rooney. Nhưng cũng từ bên kia eo biển Manche, các hãng cá cược lớn nhất thế giới như Williams Hill không hề thuyên giảm tỉ lệ vô địch dành cho tuyển Anh; họ vẫn chỉ xếp thứ hai sau Brazil với tỉ lệ 1 ăn 6! Chấn thương của Rooney là sự thật. Nhưng phải chăng Williams Hill đã bắt được "đòn gió" của báo chí Anh, những cơ quan ngôn luận có thể định hướng luồng dư luận một cách chủ quan(?).
Một cuộc phỏng vấn độc quyền của BBC Sports mới đây, David khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Wayne biết rõ anh quan trọng như thế nào với tuyển Anh. Có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi cách đây 4 năm, khao khát được cống hiến và sức trẻ sẽ giúp chấn thương bình phục sớm hơn dự kiến. Song tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng. Wayne sẽ xuất hiện trong thành phần đội tuyển Anh ngay từ những trận đấu đầu tiên. Anh ấy muốn chức vô địch thế giới. Tôi rất hiểu Wayne!". "Ba con sư tử" Anh quốc vừa qua một cơn ngủ dài mê muội! Đã 40 năm có lẻ, kể từ lần đầu tiên và cũng là duy nhất, quê hương của môn thể thao vua leo lên đỉnh vinh quang của giải đấu danh giá nhất thế giới. Và giờ là thời điểm thích hợp để những hậu duệ của Sir Bobby Charlton lấy lại niềm kiêu hãnh cho đảo quốc sương mù... Phần lớn các gương mặt trong đội tuyển Anh đã chơi cạnh nhau hơn nửa thập kỷ gần đây, ngay cả khi người đó còn rất trẻ như Rooney (21 tuổi) hay cựu binh như đội trưởng David Beckham. Cũng là chừng đó thời gian Sven Eriksson làm việc tại nước Anh. Năm năm chưa đủ để tạo nên một thế hệ, song nó vừa đủ để một thế hệ đạt độ chín. Nước Anh đang hội tụ mọi tố chất để thăng hoa tại mùa hè Đức 2006 này.
|
▪ Danh sách 32 đội dự World Cup 2006 (Bảng E-H) (17/05/2006)
▪ Danh sách 32 đội dự World Cup 2006 (17/05/2006)
▪ "Liên minh tay ba" khẳng định sự vô tội (17/05/2006)
▪ Tống cựu, nghênh tân (17/05/2006)
▪ Cuộc chơi của Ronaldinho và Henry? (17/05/2006)
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 16.5 (16/05/2006)
▪ Kết thúc Serie A 2005-2006: Juventus vô địch... tạm thời (16/05/2006)
▪ Nhất... (16/05/2006)
▪ Tuyển Italia: Vinh quang sẽ mỉm cười? (17/05/2006)
▪ Kỳ lạ bóng đá phố núi (16/05/2006)