Lở... loét Nguyễn Nguyên Sự thật về số tiền 12 triệu mà trọng tài FIFA Trương Thế Toàn đã nhận có đúng như lời trọng tài này khai là tiền do ông Lương Trung Việt trả lại sau khi đã mượn của ông để xây nhà? Nếu ông Toàn không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên hoặc cơ quan điều tra xác định được số tiền ấy là tiền "đen" thì có nghĩa bức màn bí mật đã và đang được vén lên không chỉ ở mùa giải 2005 mà đã sang đến giải 2004 rồi (mùa 2005 trọng tài Toàn không cầm còi mà chỉ cầm cờ). Riêng tôi không muốn tin ông Toàn nhúng chàm nhất là sau khi thấy ông tự hào trở về từ Olympic Athens (trọng tài FIFA Việt Nam đầu tiên được cử làm nhiệm vụ ở sân chơi thế giới này) và nghe ông trả lời trên báo ngành rằng đã từ chối món lợi cả nghìn đôla khi làm nhiệm vụ quốc tế. Vụ án đang bóc ra cho thấy các trọng tài càng lớn chức và lớn về uy tín thì số tiền nhận của các đội càng nhiều. Báo chí nước ngoài đang theo dõi kỹ sự kiện này và cả AFF, AFC lẫn FIFA đều rất quan tâm. VFF đang mất mặt với "cấp trên" vì vụ trọng tài cầm tiền bồi dưỡng khi trên ngực áo có dòng chữ FIFA. Cái danh hiệu mà các trọng tài Việt Nam đang làm cho nó lở loét khi sự thật được phơi bày. |
▪ Trọng tài sống bằng gì? (01/10/2005)
▪ 150 triệu đồng cho đội đoạt Siêu cúp QG lần thứ 7 (01/10/2005)
▪ Các vụ dàn xếp tỉ số lan đến cả V-League (01/10/2005)
▪ Kết thúc vòng 1 Cúp UEFA: 3 cựu vô địch bị loại (01/10/2005)
▪ Giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên 2005: Một chiều ít bàn thắng (01/10/2005)
▪ Định giá (01/10/2005)
▪ Các giải VĐQG Châu Âu: Đôi giày vàng của Ronaldinho (01/10/2005)
▪ Khai mạc Giải bóng đá trẻ U.21: Chủ nhà Bình Định bị chia điểm (30/09/2005)
▪ FIFA treo còi một trọng tài Brazil: Nhanh chóng hiếm có (30/09/2005)
▪ Champions League: Porto "ngã" trong ngày vui (30/09/2005)