Những "ông lớn" đã không "rụng"
Các Website khác - 14/10/2005
Lượt trận cuối vòng loại World Cup 2006:
Những "ông lớn" đã không "rụng"

Dũng Minh
Rốt cục thì cuộc marathon vòng loại World Cup đã tạm khép lại với việc xác định 26 đội giành vé chính thức và 5 cặp đấu play-off. Chỉ còn 2 lượt trận nữa, đoàn tàu sẽ đủ 31 toa để rầm rộ tiến vào Đức (nơi có đội chủ nhà đón sẵn) mùa hè tới, làm sôi sục, đảo lộn đời sống những tín đồ túc cầu giáo khắp hành tinh. Có một điều đáng kể là các "ông lớn" đã không "rụng"...

Serbia & Montenegro vui mừng
khi lần đầu dự World Cup.
Gà trống" đã gáy

Dù rất chật vật, nhưng cuối cùng nhà vô địch thế giới năm 1998 cũng giành vé đi thẳng. Sự trở lại của nhạc trưởng Z.Zidane thực sự thổi luồng gió mới, giúp "Gà trống" cất vang tiếng gáy. Họ thắng Ireland, hoà Thụy Sĩ đều trên sân khách, và rạng sáng qua, đè bẹp Cyprus 4-0 trên sân nhà - trận thắng đậm nhất của họ trong 10 trận vòng loại! Chắc chắn HLV Domenech còn phải nhớ mãi cái ngày 7.9 (thắng Ireland), khi Zidane, cùng Thuram và Makelele trở lại đội tuyển (từ trận giao hữu với Bờ Biển Ngà, ngày 17.8.2005), giúp ông thoát khỏi "bóng ma" bị loại như ở vòng loại World Cup 1994. Có điều, tất cả những vị cứu tinh đó đã già, rồi lại thêm một mùa cày ải triền miên ở các CLB, chắc chắn họ không thể cứu "Gà trống" ở World Cup.

Đã qua vận hạn, Domenech phải cải tổ đội tuyển cho lần thứ 12 dự World Cup ngay từ bây giờ, để tránh bị loại bẽ bàng như ở World Cup 2002: Đứng bét bảng, chỉ với 1 điểm kiếm được, sau trận hoà không bàn thắng trước Uruguay! Cũng rạng sáng qua, tân binh Serbia & Montenegro đã chính thức có mặt ở VCK, dập tắt hy vọng mong manh của "Vua vòng loại" Tây Ban Nha. Tiền đạo M.Kezman - "người thừa" ở Chelsea - trở thành anh hùng khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 7, giúp Serbia lần đầu tiên góp mặt ở World Cup, kể từ khi Nam Tư tan rã. Cũng hôm qua, Thụy Điển trở thành đội cuối cùng giành vé chính thức, với tư cách là đội thứ nhì có thành tích tốt nhất (cùng Ba Lan), khi thắng Iceland 3-1.

Căng thẳng play-off
Cũng sau loạt trận cuối cùng, tại Châu Âu đã xác định 6 đội đứng nhì các bảng đá play-off tranh 3 vé còn lại là: Czech (bảng 1), Thổ Nhĩ Kỳ (bảng 2), Slovakia (bảng 3), Thụy Sĩ (bảng 4), Na Uy (bảng 5) và Tây Ban Nha (bảng 7). Tại Châu AÁ, Bahrain hoà 0-0 trên sân nhà (lượt đi, đá lại hoà 1-1) trong trận lượt về với Uzbekistan, giành quyền tranh vé vớt với Trinidad & Tobago - đội đứng thứ tư khu vực Concacaf. Tại Nam Mỹ, đúng như dự đoán, Uruguay đã thắng đội hình 2 Argentina với tỉ số tối thiểu, bằng bàn duy nhất của A.Recoba - phút 46, giành quyền đá play-off với Australia. Lễ bốc thăm các cặp đá play-off (khu vực Châu Âu) sẽ được FIFA tổ chức vào ngày 14.10 tại Thụy Sĩ, với các đội hạt giống là Czech, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các trận play-off (đều hứa hẹn căng thẳng) sẽ diễn ra vào các ngày 12 và 16.11.

Những kỷ lục khác

Tiền đạo 32 tuổi, Pauleta đã phá kỷ lục người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha của huyền thoại Eusebio (41 bàn), khi anh ghi 2 bàn trong trận thắng Latvia 3-0, nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 42. Tuy nhiên, kỷ lục này không đáng kể lắm, bởi Pauleta đã 77 lần khoác áo đội tuyển mà bậc tiền bối của anh chỉ ra sân có 64 lần. Trong khi đó, Luxembourg và San Marino nhận kỷ lục "trắng tay" khi họ lần lượt thua cả 12 và 10 trận ở vòng loại.

Vậy là sau loạt trận kết thúc rạng sáng 13.10, đã có 27/32 đội giành vé dự VCK là: Angola, Bờ Biển Ngà, Togo, Ghana, Tunisia (Châu Phi); Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia (Châu AÁ); Ukraina, Hà Lan, Ba Lan, Anh, Croatia, Italia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Serbia & Montenegro, Pháp (Châu Âu); Mỹ, Mexico, Costa Rica (Concacaf); Argentina, Brazil, Paraguay, Ecuador (Nam Mỹ) và chủ nhà Đức.

Cổ động viên hỗn chiến
Đúng như người ta lo ngại, đã xảy ra xô xát giữa 2 phe CĐV Serbia và Bosnia trong trận đấu, khiến 17 khán giả "khách không mời" Bosnia phải gấp rút được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó ít nhất 6 người bị thương nặng. Trong 55.000 người xem trên sân chỉ có một nhóm CĐV Bosnia, tuy vậy cũng đủ gây chuyện lộn xộn nổi máu cay cú hận thù chủng tộc xa xưa để gỡ ghế ngồi và chộp bất cứ vật cứng nào ném túi bụi vào nhau, buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp "đẩy" 2 bên di chuyển chỗ ngồi cách xa nhau hơn nữa.

Một "cuộc chiến" tương tự cũng đã diễn ra giữa 2 "anh em" cũ Nga và Slovakia trước trận đấu Nga phải thắng Slovakia khi hàng trăm CĐV Nga đổ bộ vào thủ đô Bratislava. Hai đội chưa đá nhưng các CĐV đôi bên đã xáp lá cà "quậy" tới bến, đánh cả cảnh sát. Kết quả: 5 CĐV Nga bị đâm tại trận, 30 người bị dẫn giải về đồn; phía Slovakia có 2 người phải vào nhà thương. Văn Huy