Ronaldo: Bùng nổ hay sụp đổ?
Các Website khác - 03/06/2008

 

Cristiano Ronaldo tại sân bay Geneva (Thụy Sĩ) tối 1-6. Ảnh: REUTERS
Truyền thống cho thấy cầu thủ chơi bùng nổ trong màu áo CLB thường chơi không thành công ở VCK giải đấu lớn sau đó. Bài học của Zidane ở World Cup 2002 và Ronaldinho tại giải thế giới 2006 vẫn còn đó. Liệu Cristiano Ronaldo có đi theo vết xe đổ đó?

Với 42 bàn và cú đúp chức vô địch giải ngoại hạng Anh, Champions League trong mùa bóng kỳ diệu cùng Manchester United, Cristiano Ronaldo là ngôi sao được chờ đợi nhất tại VCK Euro 2008 này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được nhắc đến ở mọi nơi: Anh nhảy múa với bóng trên mặt đất, mạnh mẽ với những pha đánh đầu trên không (9 bàn bằng đầu ở mùa rồi, tỉ lệ mà các tiền đạo thực thụ phải ghen tị). M.U đang vất vả giữ anh trước sự lôi kéo của Real Madrid, còn các báo lá cải khai thác hằng ngày những tin liên quan đến cô bồ bốc lửa người Tây Ban Nha của anh.

Vết xe đổ của Zidane, Ronaldinho

Cùng đội Bồ Đào Nha đặt chân đến Geneva vào đêm 1-6, C. Ronaldo hiện cùng toàn đội ngụ tại khách sạn năm sao gần thành phố Neuchatel. Với sự bảo vệ của quân đội và cảnh sát Thụy Sĩ cùng lực lượng an ninh Bồ Đào Nha, ngôi sao của M.U sẽ không bị quấy rầy. Nhưng sự kỳ vọng của người Bồ cũng như từ những ai yêu mến tài năng của anh khiến HLV trưởng người Brazil F. Scolari lo ngại. Truyền thống cho thấy cầu thủ chơi bùng nổ trong màu áo CLB thường sụp đổ ở VCK giải đấu lớn sau đó. Bài học của Zidane ở World Cup 2002 và Ronaldinho tại giải thế giới 2006 vẫn còn đó nên ông Scolari sợ học trò cưng của mình đi theo vết xe đổ đó.

Ở World Cup 2002, với tài quản quân, Scolari giúp Ronaldinho chơi tốt, còn Ronaldo Brazil tìm lại cảm hứng ghi bàn và kết quả là Brazil lần thứ 5 vô địch thế giới. Trong khi đó, từ vị thế người hùng của Real Madrid với cú vô lê chân trái trong trận chung kết Champions League với Leverkusen, Zidane 20 ngày sau trở thành nỗi thất vọng lớn nhất World Cup Hàn – Nhật. Siêu sao Pháp đặt chân đến Seoul với đôi chân mỏi mệt, cơ chân trái bị rách ngay trong buổi tập đầu tiên. Pháp vắng Zidane đã thua Senegal trong trận khai mạc. Sau đó, với nhạc trưởng chân băng bó và không thể phô diễn tài năng, đội đương kim vô địch châu Âu rời khỏi giải.

Bốn năm sau, đến lượt Ronaldinho tiếp bước Zidane khi trở thành ngôi sao gây thất vọng nhất dù một tháng trước đó cùng Barcelona chinh phục Tây Ban Nha, Champions League và làm ngất ngây người hâm mộ với những cú đi bóng, bàn thắng không tưởng.

Phớt lờ cảnh báo

Chẳng trách gì HLV Scolari lẫn C. Ronaldo van nài mọi người hãy để anh yên. Sau khi cống hiến quá nhiều cho M.U, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn còn rất ít sức lực để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, nhất là trận mở màn với Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 8-6. C. Ronaldo thừa nhận: “Tôi muốn cống hiến hết mình cho Bồ Đào Nha, nhưng hiện tại tôi không thể đạt được phong độ như lúc khoác áo M.U”. Bằng chứng là ở trận giao hữu thắng Georgia 2-0, số 7 của Bồ Đào Nha chơi mờ nhạt và bị thay ra giữa hiệp 2.

Vì thế, nếu C. Ronaldo không thể bùng nổ như với M.U mùa này, thậm chí sụp đổ, người hâm mộ đừng lấy đó làm bất ngờ. Lỗi không ở anh hay M.U mà ở các nhà điều hành bóng đá. Những nhà tổ chức cần lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế, chọn thời điểm hợp lý để tránh tình trạng quá tải của các ngôi sao, diễn viên chính của những ngày hội bóng đá như Euro 2008. Bác sĩ của đội tuyển Pháp tại World Cup 2002, ông Jean Marcel Femer, cảnh báo rằng các cầu thủ cần có ít nhất 1 tháng chuẩn bị cho những giải đấu lớn như World Cup hoặc Euro. Nhưng khi bóng đá đang được các nhà kinh doanh khai thác tối đa, những cảnh báo trên rơi vào thinh không. Hậu quả là Zidane rồi Ronaldinho không còn là chính họ...

Hy vọng với sức trẻ, C. Ronaldo, năm nay mới 23 tuổi, sẽ tránh được vết xe đổ của hai đàn anh, nhất là khi bên cạnh anh có HLV Scolari nhiều kinh nghiệm.

Thông tin và bên lề

- Tiền vệ M. Flamini được HLV R. Domenech gọi lại trại tập trung của đội Pháp đề phòng khả năng tiền vệ đội trưởng P. Vieira không kịp hồi phục chấn thương cơ đùi trái. Kém kinh nghiệm hơn Vieira, nhưng Flamini mùa rồi chơi rất tốt cho Arsenal và vừa được AC Milan ký hợp đồng 4 năm với mức lương 100.000 USD/tuần sau khi trừ thuế.

- Thụy Điển thua Ukraine 0-1 trên sân nhà trong trận tập huấn cuối cùng. Dù thua, nhưng tiền đạo Z. Ibrahimovic khá hài lòng vì anh phối hợp tốt với đàn anh H. Larsson. Ở trận khác, Ba Lan hòa Đan Mạch 1-1 trong trận tập huấn cuối cùng, Hà Lan - Xứ Wales 2-0 với 2 bàn của cặp tiền vệ đang chơi cho Real Madrid là A. Robben và W. Sneijder, còn đương kim vô địch Hy Lạp bị Armenia cầm chân 0-0.

- Đội Áo mà chỉ một người có áo! Số là sau trận Áo thắng Malta 5-1, trận thắng thứ hai trong vòng 15 trận của họ, các tuyển thủ đã vui mừng đồng loạt cởi áo chào người hâm mộ trước khi bước vào giải đấu mà không ít đồng hương của họ đòi rút lui vì đẳng cấp quá thấp. Áo xếp hạng 101, thấp nhất trong số 16 đội dự giải.

Trần Đoàn