Sông Lam Nghệ An trong cơn bão tiêu cực: Nguy cơ và niềm tin
Các Website khác - 10/02/2006
Sông Lam Nghệ An trong cơn bão tiêu cực:
Nguy cơ và niềm tin

Thu Ngọc
SLNA đã trải qua 4 vòng đấu, 3 hoà, 1 thắng, đứng thứ 4 bảng xếp hạng, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ nếu so với một số đại gia khác đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Còn nếu tính cả cái án phạt đang lơ lửng treo trên đầu họ thì đó thực sự là một kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, những nguy cơ vẫn còn đang tiềm ẩn trong lòng "núi lửa"...

Công Vinh đơn độc trên hàng
công của SLNA.
SLNA đang cố gắng chắp nối cái tình đoàn kết đã bị vỡ ra từng mảnh nhỏ kể từ khi (đúng ra là trước khi) vụ tiêu cực ở SLNA bị lôi ra ánh sáng với hàng loạt quan chức, cầu thủ dính chàm. Nhưng những mảnh vỡ thật khó ghép liền. ẹt người biết rằng, ngay từ trước Tết, ở SLNA đã có một cuộc lãn công bỏ tập nho nhỏ của các cầu thủ, tự cho phép mình nghỉ từ 26 Tết (trong khi phải tập đến 28 Tết theo đúng lịch). Nguyên do không phải để "làm reo" chống HLV trưởng Nguyễn Quang Hải mà vì cầu thủ quá chán nản khi chế độ thưởng tết và thưởng thành tích quá hẻo trong khi lương không những không tăng mà còn bị cắt giảm (loại 1 từ 14 triệu xuống chỉ còn 10 triệu đồng). Sau Tết, tinh thần chán nản và uể oải vẫn bao trùm đội bóng thành Vinh. Những cầu thủ vốn quen được nuông chiều giờ đã ít nhiều "ngoan" hơn khi nhà "có chuyện", thế nhưng, họ không thể sống để đá bóng bằng... khí trời và nước lã.

Cái án kỷ luật vẫn còn lơ lửng trên đầu khiến khoản tài trợ 4,5 tỉ của Pjico cho SLNA cũng vẫn còn "treo", chờ kết luận ngã ngũ từ LĐBĐVN về số phận đội bóng. Nhà nghèo, đã thế, lại xài tiền phung phí. SLNA đã tiêu tốn khá nhiều tiền cho việc thuê cầu thủ ngoại và rốt cuộc chất lượng chẳng đâu vào đâu. Mới đây, cực chẳng đã họ đã phải tuyên bố thanh lý hợp đồng với Achinike. Hai cầu thủ còn lại, Abednego và Santos cũng chưa chứng tỏ được gì trong những trận đấu vừa qua nhưng "có còn hơn không", vẫn đành giữ lại. Thế nên, tiếng là có tiền đạo ngoại nhưng những vòng đấu vừa qua, mọi hy vọng ở tuyến trên của SLNA đành trông chờ vào Công Vinh.

Nhưng đáng lo hơn cả là sự bất ổn từ bộ máy lãnh đạo của SLNA. Chủ tịch CLB Trịnh Thành Tài do kiêm nhiệm nên cũng không thể tham gia trực tiếp vào công việc hàng ngày của CLB. Cho nên, cho đến nay, SLNA vẫn chưa tìm được một người lãnh đạo tại CLB có đủ uy lực để nói mà các cầu thủ nghe, HLV nể. Nghi kỵ lẫn nhau và cảnh giác vẫn là thực tế tồn tại ở CLB này. Câu chuyện cười ra nước mắt khi giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ trong cuộc trò chuyện với một PV báo nọ được vị trợ lý phiên dịch đến xin chữ ký đã quay ra phân trần với PV: "Họ toàn tranh thủ những lúc mình đang tiếp PV để xin chữ ký, nếu nể PV mà ký đại cho xong là bị họ... qua mặt ngay" (?). Trời ạ. Cảnh giác nhau đến thế thì thôi!

Nhưng dù sao, vẫn còn một niềm tin vượt qua bão tố. Trận đấu khai xuân giữa SLNA và Nam Định hôm mùng 8 Tết Bính Tuất vừa rồi, vẫn có 8.000 khán giả đội mưa đến xem - một trong những sân có đông khán giả nhất của V-League. Sau cuộc lãn công của các cầu thủ, hội phụ huynh SLNA vừa họp và hạ quyết tâm động viên con cháu "không có tiền cũng vẫn đá". Có niềm tin là còn hy vọng.