V.League sau 4 vòng đầu tiên: Vô địch! Nguyên Anh Từ Long An, nhiều người trở về với tâm trạng vô cảm dù đội khách Hoà Phát có thể đường hoàng thắng, thậm chí là thắng vẻ vang. Lạ ở chỗ miếng võ mà Hoà Phát sử dụng lại là miếng đánh thuần thục mà Gạch Đồng Tâm nổi lên như một hiện tượng đoạt ngôi vô địch đúp mùa 2005.
LG thắng trong thế thua; Bình Định phải đến phút 86 mới qua mặt được Tiền Giang; Hoàng Anh Gia Lai suýt chết trên sân nhà trước một Khánh Hòa đá bóng chân phương. Một năm trước khi Gạch đăng quang, người ta đã kháo nhau chỉ cần 11 cầu thủ ra sân là 1 thì cơ vô địch đã nắm đến 8 phần trong tay rồi.Bây giờ con số 1 trong 11 cá nhân của Gạch không còn nữa. Họ đang trong giai đoạn khủng hoảng về con người. Cũng hệt như Hải Phòng thật sốc sau hai lần cho Gạch phơi áo, giờ lại thảm bại đến 1-3 trước Thép - Cảng ngay trên thánh địa Lạch Tray. Đã qua rồi cái thời làm bóng đá mà ai cũng nghĩ cứ có tiền đổ ra là lên ngôi vô địch. Như bầu Đức ở hai mùa 2003 và 2004 ngoài chuyện "săn" hàng ngoại chất lượng cao còn mở cả chiến dịch ra "săn đầu người" ở cái nôi quốc nội. Hồi đấy ông Đức tuyên bố vô địch là vô địch. Ông Thắng năm 2005 cũng dùng cái chiêu đấy. Một giàn cầu thủ ngoại chất lượng cao và một hệ thống cầu thủ nội cứng cựa lại biết dựa vào nhau làm nên một tập thể mạnh. Nhìn vào Gạch người ta có thể nói "đố ai tiếp xúc, đố ai "mua" được cầu thủ Gạch" và đó đã là thế mạnh của một nhà vô địch. Bây giờ thì chuyện "mua ai" ấy đã tạm dừng nhưng chuyện các đội bóng sẽ mạnh lên lại là cả một vấn đề. Cái mạnh bây giờ đang trải đều quanh những cái tên và cái mạnh đang bị lão hoá bởi một nền bóng đá vừa bị xới tung lên sau "cơn bão". Lượt 3 Đà Nẵng lên ngôi, lượt 4 lại đến phiên Bình Định. Họ lên một cách tạm bợ khi hàng loạt những đại gia sụp đổ. Hỏi bầu Đức năm nay có vô địch không thì chỉ thấy ông ậm ừ; nhìn sang bầu Thắng lại thấy nét lo âu của một đội đương kim vô địch nhưng đến giờ vẫn chưa biết thắng. Các đội vừa làm cuộc đổi ngôi cũng không nghĩ mình sẽ giữ danh hiệu ấy. Chẳng lẽ năm nay tìm một đội để mơ mộng đến danh hiệu vô địch hay tìm một lời tuyên bố nổi đình nổi đám để phá đi cái tiền lệ đá vì mục tiêu trụ hạng khó đến thế sao? |
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Thể thao Việt Nam tính chuyện qua mặt Thái (06/02/2006)
▪ Real Madrid thắng trận thứ tư liên tiếp (06/02/2006)