HLV trưởng Đội tuyển U.23 Thái Lan: "Mục tiêu của chúng tôi là vô địch Agribank Cup và... vô địch SEA Games!"
´ Chính vì thế mà Thái Lan đã mang sang VN đầy đủ những ngôi sao sáng nhất như: Teerathep Winothai, Thonglao hay Sadda...? - Thái Lan không có ngôi sao, không có cầu thủ nào đặc biệt quan trọng. Sức mạnh đáng kể nhất của chúng tôi chính là tinh thần tập thể. Trong tay tôi chỉ là những cầu thủ vào sân với khát khao chiến thắng. ´ Ngoài U.23 VN, U.20 Nhật Bản cũng rất mạnh với những tuyển thủ từng dự giải U.20 thế giới, liệu các ông có quá tự tin hay không? - Tôi biết giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh, đặc biệt là U.20 Nhật Bản. Họ là đối thủ khó chịu nhất - thể hình, thể lực, trình độ kỹ chiến thuật rất cao. Chúng tôi đã gặp họ một lần - họ chơi một thứ bóng đá vượt trội hẳn so với khu vực Đông Nam AÁ của chúng ta. Về U.23 VN thì thú thực là tôi không có thông tin gì về trình độ của các bạn. U.23 VN đã không tham dự Giải tiền SEA Games vừa qua và khá kín tiếng. Nhưng chắc chắn họ cũng là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, không vì thế chúng tôi từ bỏ mục tiêu giành chức vô địch ở giải đấu này. Chúng tôi không ngại bất cứ đối thủ nào, kể cả U.20 Nhật Bản. Họ đã nắm hết điểm mạnh, điểm yếu của Thái Lan rồi, nên giờ chúng tôi có muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa. Không có lý do gì để chúng tôi không chơi tấn công hết mình.
|
▪ TIN THỂ THAO (24/10/2005)
▪ Riedl và tuần lễ quyết định (24/10/2005)
▪ Wigan - sự ngạc nhiên thú vị (24/10/2005)
▪ Đội tuyển U.23 VN: Ông Riedl sẽ loại 5 cầu thủ (24/10/2005)
▪ Chặng 2, Giải xe đạp VĐQG 2005: Công Hiếu và Thanh Tân về nhất (24/10/2005)
▪ Giải VĐ bắn súng - bắn cung toàn quốc: Các xạ thủ ĐTQG khẳng định đẳng cấp (24/10/2005)
▪ Một vận động viên chết trên đường chạy (24/10/2005)
▪ Ấn tượng thần đồng Messi! (24/10/2005)
▪ Bắt chước bất thành (24/10/2005)
▪ Bẽ mặt Real Madrid (24/10/2005)