Tứ kết Champions League: Chưa ngã ngũ! Tại hai trận đấu còn lại của vòng tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 30.3, cả hai đại diện của Italia đều có chút lợi thế, nhưng vé vào bán kết phải sau lượt về một tuần nữa mới ngã ngũ.
Trận còn lại, đội chủ nhà Inter Milan bất ngờ thủng lưới ngay từ giây thứ 45 khi hàng thủ để Jose Mari thoải mái sút bóng. Thủ môn Toldo chỉ kịp cản phá nhưng bóng lại đến chân D.Forlan đang băng vào và cựu tiền đạo M.U dễ dàng đệm bóng mở tỉ số. Phút thứ 7, sau pha căng bóng của Stankovic, trung vệ M.Pena của Villarreal đỡ hụt lệch đến chân Adriano ở tầm 5m50 và tiền đạo Brazil xoay người sút căng, gỡ hoà 1-1 (bàn thứ 16 của Adriano cho Inter ở Cúp C1/Champions League - bằng kỷ lục của huyền thoại Sandro Mazzola). Phút 54, lại là Stankovic loại Sorin rồi căng vào hiểm hóc để tiền đạo vào thay người, Martins đệm bóng cận thành, ấn định trận thắng ngược 2-1 cho Inter. HLV Pellegrini tiếc hùi hụi hai cơ hội trông thấy của Riquelme; nhưng ông tin rằng, bàn thắng của Forlan thực sự tạo cơ hội lớn cho đội bóng của ông lần đầu tiên vào bán kết Champions League ở ngay lần đầu tham dự. N.T.D |
▪ Đua xe đạp: Mở lộ trình sang Lào (31/03/2006)
▪ U.18 Thể Công lên đường sang Bulgaria: Xếp bút nghiên lo chuyện... đá bóng (31/03/2006)
▪ Beckenbauer lập kỷ lục mới (31/03/2006)
▪ Nguyễn Trọng Bảo Ngọc - Không chỉ giỏi võ… (30/03/2006)
▪ Thắng West Ham, M.U còn cách Chelsea 9 điểm (30/03/2006)
▪ Tiến Minh thắng tay vợt hạng 23 TG 2-0 (30/03/2006)
▪ Issawa dỗi... (30/03/2006)
▪ Gạch Đồng Tâm Long An : Thực lực hay cuộc chơi thương hiệu? (30/03/2006)
▪ Khán giả kiện BTC World Cup (30/03/2006)
▪ Champions League: Hai đại diện thành Milan gặp khó (29/03/2006)