Tuyển nữ VN: Thắng đậm không kiêu...
Các Website khác - 06/12/2007

Mặc dù phấn chấn sau màn khởi động "10 sao" trước Philippines nhưng cả BHL lẫn các tuyển thủ nữ Việt Nam đều tỏ ra hết sức thận trọng khi nhìn nhận về chặng đường sắp tới.

HLV Trần Vân Phát, con người kín tiếng hầu như không bộc lộ cảm xúc khi trận đấu kết thúc. Ông từ chối họp báo, từ chối luôn cả những câu phỏng vấn nóng của phóng viên mà nhường quyền phát ngôn cho trợ lý Vũ Bá Đông.

Có thể thấy ông HLV họ Trần vẫn chưa thực sự hài lòng với phong độ thi đấu của các học trò. Ông nhắc nhở hàng thủ khá gay gắt về những đường chuyền ngang hay những quả phá bóng thiếu quyết đoán.

ĐT nữ VN vui chiến thắng nhưng thử thách phía trước còn rất chông gai. Ảnh: Hải Anh


Còn ở hàng công, dù đã có điều kiện thử nghiệm nhiều phương án và thu hoạch mưa bàn thắng nhưng ông cũng không hoàn toàn ưng ý về sự phối hợp của các cầu thủ.

Trưởng đoàn bóng đá nữ Cấn Văn Nghĩa nhận xét: "Đây là trận đấu mà các cầu thủ đã chơi tự tin, thực hiện đúng chiến thuật của BHL. Tôi thấy thể lực của các cháu đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, thắng bao nhiêu bàn trước Philippines không phải là cái đích quan trọng lắm, mà cái chính là vòng bán kết".

Thủ môn Kiều Trinh, người nhàn rỗi nhất trong cả 90 phút thì cho biết: "Philippines quá yếu nên ĐT nữ Việt Nam cũng không thể tự đánh giá chính xác được phong độ của mình. Nếu gặp các đối thủ mạnh thì chúng ta sẽ rất khó gây được sức ép liên tục như vậy".

Tiền đạo Tuyết Mai, sau hàng loạt cơ hội trong hiệp 1 bị bỏ lỡ, cuối cùng cũng ghi được bàn thắng cho mình từ một pha tận dụng sai lầm ra bắt trượt bóng của thủ môn Galang ở cuối trận, bình thản trước kết quả của đội nhà: "Ở bảng này, Philippines và Lào chỉ có thể coi là những đối thủ để chúng ta đá tập. Khi đấu chéo, gặp Myanmar hay Thái Lan mới chứng tỏ được là mình mạnh hay yếu".

Một điều khiến cả ĐT nữ ấm lòng là giữa giờ nghỉ giải lao, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng đại diện VFF đã đến tận sân để động viên các cầu thủ cùng BHL. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc cả đội thi đấu hết mình, đạt phong độ tốt để có thể mang về thành tích cao nhất.

Ngày 8/12, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng ở vòng bảng với Lào. Do Lào đã thủ hoà 2-2 với Philippines nên chỉ cần thua dưới... 10 quả là đội bóng "đàn em" này giành quyền vào bán kết.

Theo Vietnamnet