Vòng 26 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea bất ngờ thảm bại Dũng Minh Không ai nghĩ ĐKVĐ Chelsea có thể thảm bại tới 3 bàn trắng trước đội bóng đang mất phương hướng Middlesbrough. Thế nhưng, sau chuyện động trời rạng sáng 12.2 ấy, chính HLV cao ngạo Mourinho cũng phải thừa nhận rằng: Chelsea thua là đúng.
Cả hai lần trước đó, trước Manchester City và Manchester United đều không đáng; nhưng trận thua này là xứng đáng. Đây là điều tồi tệ nhất". Không tồi sao được, khi mà hàng thủ vốn nổi tiếng chặt chẽ đã chơi lỏng lẻo đáng ngạc nhiên; các tiền đạo tạo được ít cơ hội và bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc, tuyến giữa cũng "mất lửa"... Vậy là Mourinho đã tự lùi ngày đăng quang cho đội bóng của mình (dự tính là sau 8 trận thắng liên tiếp, bắt đầu trước chính Middlesbrough), khi vừa cao ngạo tuyên bố trước công chúng. Giữa tuần sau đã là vòng 1/8 Champions League; mà đối thủ lại là Barca. Các trận đấu của những "ông lớn" khác: Arsenal phải tới phút 90 mới tìm được trận hoà 1-1 trước Bolton, ngay trên sân Highbury. Trong khi đó, dù đều phải làm khách nhưng Manchester United đánh bại Porthsmouth tới 3-1 (còn kém Chelsea 12 điểm) và Liverpool thắng sít sao 1-0 trước Wigan với bàn duy nhất của trung vệ S.Hyypia. Các trận đấu còn lại: Aston Villa - Newcastle: 1-2, Everton - Blackburn: 1-0, Fulham - West Brom: 6-1.
|
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Khai mạc Đại hội Thể thao mùa Đông Turin 2006 (11/02/2006)
▪ Tình và tiền (13/02/2006)