Chiều mai, vòng 7 V.League 2006: Bước ngoặt trên sân Vinh? Vũ Hùng Chiều mai (26.2), trong lượt trận thứ 7 V.League 2006 có lẽ trận đấu trên sân Vinh giữa P.SLNA và B.Bình Dương gây chú ý nhất. Đội chủ nhà có vẻ được "cởi trói" về án phạt nên sẽ hưng phấn khi vào trận. Trong khi đó, "đại gia" Bình Dương vừa mời trở lại HLV lắm tài nhiều tật Lê Thuỵ Hải cũng rất quyết tâm kiếm điểm...
Cũng chiều mai, một "đại gia" đang bết bát khác, HA.GL có cơ hội cải thiện thứ hạng lẹt đẹt của mình khi tiếp tân binh Tiền Giang. Trong tình thế mà đội khách vắng hàng loạt trụ cột như Lima (5), Rubio (8), Văn Châu (4) và Văn Hiệp (7); cơ hội cho đội chủ nhà là rất lớn. Trong khi đó, ĐKVĐ GĐT.LA sau trận thắng quý giá trước tân binh Tiền Giang vòng trước tiếp tục hy vọng có trận thứ hai kiếm trọn 3 điểm khi tiếp LG.HN.ACB. Các cặp đấu còn lại (Khánh Hoà nghỉ lượt này): M.H.Hải Phòng - Đà Nẵng, GM.M.Nam Định - Bình Định, HP.HN - TMN.CSG cũng đều đáng chú ý, vì hầu hết các đội bị xem là yếu hơn đều có lợi thế sân nhà. Sau lượt trận này, có thể trật tự bảng xếp hạng sẽ tiếp tục biến động, bởi khoảng cách giữa các đội không lớn, chưa có nhiều đội duy trì phong độ ổn định.
|
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Bản quyền truyền hình World Cup 2006: Xe đã đầy khách (24/02/2006)
▪ Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư của bị can Nguyễn Hữu Thắng (24/02/2006)