Cái nhìn mới của Giorgio Armani về làm thời trang Armani trên sàn diễn trong "Ông già" 70 tuổi này vẫn thừa khả năng tạo nên những cú "sốc" thời trang. Với bộ sưu tập Xuân - Hè 2005 vừa rồi, Armani vẫn tiếp tục ghi dấu những dấu ấn riêng của mình vào đó. Và vì đã có 40 năm hoạt động trong nghề, trong lần trình diễn vừa rồi Armani đã gửi lời mời thông qua tạp chí Paper tới tất cả các bạn đọc thường xuyên của tờ báo này tới xem buổi trình diễn của ông tại New York hồi tháng trước. Đến giờ phút này, Armani đã có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh để làm điều mình thích và không còn bị ảnh hưởng bởi "thế lực" của những nhà phê bình. Hơn thế nữa, ông là người đã hiểu được thế nào là giá trị của sự mạo hiểm. Đó chính là sự thay đổi trong cái nhìn về làm thời trang của Armani. Nó không còn gò bó trong một khuôn khổ hẹp với đối tượng khách mời hạn chế và chọn lọc. Ông muốn dành sự đặc biệt của đêm diễn tới cho mọi người khiến nó đại chúng và gần gũi hơn Theo Vogue |
▪ Bảo quản, chọn giày hợp trang phục (09/11/2004)
▪ Liệu pháp sắc màu trong trang phục (11/11/2004)
▪ Chiến thắng thuộc về Hồ Trần Dạ Thảo và Hoàng Xuân Sơn (11/11/2004)
▪ Kate Moss và mối duyên với sàn catwalk (09/11/2004)
▪ Bộ sưu tập mùa xuân của Missoni (08/11/2004)
▪ Bernard Arnault - Ông hoàng sành điệu thời trang (08/11/2004)
▪ Áo len khỏe khoắn (08/11/2004)
▪ Nhà thiết kế Quốc Bình hướng tới thời trang dân tộc (07/11/2004)
▪ Bộ sưu tập Lung linh (06/11/2004)
▪ Váy dạ hội Valentino (04/11/2004)