Vẫn còn khoảng cách từ mẫu đến sản phẩm...
Các Website khác - 03/10/2005
Đêm chung kết "Vietnam Collection Grand prix 2005":
Vẫn còn khoảng cách từ mẫu đến sản phẩm...

Việt Văn
Cuộc thi thiết kế thời trang "Vietnam Collection Grand prix 2005 lần thứ 7" được tổ chức tại HN. Các nhà thiết kế trẻ đã thể hiện tài năng và ý tưởng độc đáo trong các tác phẩm dự thi được trình diễn đêm chung kết 1.10 tại Hà Nội.

Bộ sưu tập của Châu Chấn Hưng.
Sân khấu được thiết kế toàn màu trắng với dòng chữ "Vietnam Collection Grand prix 2005" đồng thời là những ô cửa mở được tạo hiệu ứng bằng ánh sáng để người mẫu có thể bước ra từ phía trong, khi trình diễn. 104 mẫu thiết kế của 26 thí sinh đến từ khắp mọi nơi được khán giả chào đón bằng những tràng pháo tay không ngớt, cổ vũ nhiệt tình cho năng lực sáng tạo của những người Việt trẻ trong một lĩnh vực mới mẻ nhưng không còn xa lạ: Thời trang. Có 7 giải thưởng đã được trao cho những người xuất sắc nhất đêm 1.10, họ đã vượt qua chính mình để biến những mẫu vẽ dự thi thành hiện thực trên sàn catwalk.

Chỉ với hai màu đen và trắng chủ đạo với các sắc độ đậm nhạt khác nhau, Nguyễn Minh Châu - chàng trai 21 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT - đã giành được giải về màu sắc. Xử lý kỹ thuật ren, móc một cách tinh tế, kỹ thuật chuyên nghiệp, cảm quan màu sắc sáng tạo là cảm giác mà những mẫu dự thi của Châu đem lại cho khán giả. Màu đỏ lại đem về cho Phạm Ngọc Tú - 22 tuổi, sinh viên Trường CĐ MTTT Đồng Nai - giải nhà thiết kế trong năm. Mẫu thiết kế của Ngọc Tú cuốn hút người xem bằng màu sắc sang trọng, thiết kế sáng tạo và cá tính... Chất liệu là yếu tố quan trọng của thời trang. Giải chất liệu năm nay được trao cho những mẫu thiết kế của Trần Nguyễn Tấn Phát, "thiếu một chút nữa có thể giành được giải cao hơn" như lời nhà thiết kế Lê Minh Khoa - thành viên BGK nhận xét. BGK đánh giá cao Phát ở cách anh sáng tạo trên nền vải để bất cứ ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu anh đã dùng loại vải gì để tạo nên những mẫu chi tiết bềnh bồng như những cuộn chỉ len xếp cạnh nhau.

Bất ngờ nhất và nhận được những tràng pháo tay từ phía khán giả là mẫu thiết kế của nhà thiết kế trẻ Châu Chấn Hưng - 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng VHNT. Chỉ với 4 mẫu ban đầu nhưng bằng tư suy sáng tạo, Châu Chấn Hưng đã rất thông minh khi xử lý để có thể có nhiều mẫu khác nhau, mà mỗi một mẫu đều gây bất ngờ chỉ bằng một cái kéo xuống hoặc xoè ra. Chất liệu đẹp, kiểm soát được màu sắc trên mẫu, thẩm mỹ tốt, kỹ thuật chuyên nghiệp và đặc biệt là sự sáng tạo thông minh đã đem lại cho Châu Chấn Hưng vòng nguyệt quế của đêm chung kết. Chàng trai trẻ có vẻ ngoài nhỏ bé và hơi nhút nhát này đã được trao giải thưởng đặc biệt - giải Grand Prix của cuộc thi.

Nhà thiết kế Lê Minh Khoa - thành viên BGK - cho biết: "Đa số thí sinh thiếu kinh nghiệm nên khoảng cách từ mẫu vẽ trên giấy đến sản phẩm trình diễn còn nhiều điều đáng tiếc. Quả thật để biến những ý tưởng bay bổng, lãng mạn thành những mẫu thời trang hiện thực có hình hài, dáng vóc, chất liệu thật không dễ dàng. Nhưng họ đều là những người còn rất trẻ, nên mọi cơ hội của họ nằm ở phía trước. Những người bạn nước ngoài nằm trong BGK đều khen ngợi các thí sinh thông minh, tài tình trong cách xử lý mẫu, nhưng vẫn còn thiếu tính ứng dụng. ƯÁng dụng ở đây không có nghĩa là bước thẳng từ sàn diễn ra cuộc sống, nhưng ít nhiều họ chờ đợi ở các mẫu trình diễn một sự báo hiệu cho một xu hướng thời trang mới và thực tế".

"Vietnam Collection Grand prix 2005" - với sự tài trợ của Honda VN cùng sự hỗ trợ của Vinatex, Fadin, Tạp chí Mốt, Zen Plaza - là một trong những chương trình thời trang lớn nhất được tổ chức thường niên, với mục đích tạo sân chơi cho cho các nhà thiết kế trẻ trên khắp cả nước có cơ hội phô diễn khả năng sáng tạo tiềm tàng, ý tưởng mạnh dạn, mới mẻ và biến ý tưởng thành những tác phẩm nghệ thuật hay, ứng dụng phục vụ cho cuộc sống. Qua 7 lần tổ chức, "Vietnam Collection Grand prix 2005" đã tìm ra và cổ vũ cho những đội ngũ các nhà thiết kế trẻ, chuyên nghiệp hơn, tạo nên một diện mạo có cá tính, phong cách của thời trang Việt Nam.