Teen với sinh nhật thời @
Các Website khác - 10/01/2009
Với teen bây giờ, thật khó để có thể tìm được một bữa tiệc sinh nhật kiểu "truyền thống" như trước đây. Kiểu "hợp mốt" nhất bây giờ chính là tại quán karaoke, với đặc sản là rượu... để chứng tỏ "bản lĩnh" của một người lớn.

Karaoke đang là...“mốt”

Với teen bây giờ, thật khó để có thể tìm được một bữa tiệc sinh nhật kiểu “truyền thống” như trước đây: mời bạn bè đến nhà, thổi nến, cắt bánh, tặng quà, tặng nhau những lời chúc tốt đẹp...
 
B.Nam (trường T) nói: “Trời, bây giờ ai mà còn sinh nhật theo kiểu “quê mùa” đó nữa, chán lắm”. Với những teen như B.Nam, tổ chức sinh nhật kiểu “hợp mốt” nhất bây giờ chính là tại quán...karaoke. B.Nam lý giải: “Vào phòng cách âm, tha hồ hò hét vui vẻ chẳng sợ xung quanh dòm ngó, nhạc lại tưng bừng, vui tai, rất có “không khí xôm tụ”, chuẩn quá còn gì nữa”...
 
Bánh gato, “đặc sản” của sinh nhật dường như cũng “mất tích” theo, thay vào đó là một “đặc sản” mới, chính là...rượu! Đức Trung, Hà Nội phát biểu: “Cả năm mới có một lần sinh nhật, phải vui vẻ, độc đáo và đáng nhớ một tí chứ, bánh kẹo, nước ngọt ngày nào chẳng ăn, uống rồi”. Đồng thời, với teen, uống rượu cũng đồng nghĩa với việc...chứng tỏ bản lĩnh, chứng tỏ rằng mình đã thành "người lớn".
 

Ảnh minh họa.

Tàn tiệc, cũng là lúc cả nhóm đều say xỉn, chẳng còn biết trời, biết đất là gì. Nhóm của Nam đã từng bị trấn đồ ngay khi đi trên đường, còn nhóm của Trung từng bị đụng xe, rất may là hậu quả chưa quá nghiêm trọng. Với những nhóm có teengirl, thì “chuyện muôn đời” nhưng vẫn không hề cũ, đó là phút bất cẩn “đánh mất mình”. Sinh nhật - ngày vui cuối cùng chẳng thấy vui đâu...

Cơ hội để “thể hiện”

M.Anh vốn là một “tiểu thư” nhà giàu chính hiệu, và cô nàng không ngừng “chứng tỏ đẳng cấp” giàu có ấy với mọi người. Mỗi sinh nhật của M.Anh đều diễn ra...cả tuần, mỗi ngày một “ca”. Hôm nay là bạn cùng lớp, ngày mai mời bạn học cùng cấp 2, hôm sau nữa mời “dân chat” cùng, rồi thì bạn hàng xóm, bạn lớp học thêm...
 
Bạn thân hay không thân, M.Anh cũng mời tất tần tật. Theo M.Anh: “Càng đông, càng chứng tỏ mình...quen biết rộng, có nhiều bạn bè. Ối người muốn tổ chức nhưng có mời được ai đâu”. Sở dĩ những bữa tiệc cần phải “chia nhỏ”, tổ chức riêng từng ngày là bởi M.Anh nghĩ mọi người không quen biết gì nhau, sợ mất vui nên “nhóm nào vào nhóm đấy cho dễ”. Hơn nữa: “Em cũng không khó khăn hay lăn tăn chuyện tiền nong”.

Không chỉ sinh nhật, mà các dịp khác như Noel, trung thu, thậm chí là...cuối tuần, M.Anh cũng đứng ra tổ chức nhiều những bữa tiệc như thế. Dường như thời gian của cô nàng chỉ để tất bật với việc đó, chẳng quan tâm gì đến học hành, “đội sổ” là điều đương nhiên. Hơn nữa, một số người bạn xấu thấy M.Anh rất thoáng trong chuyện tiền nong, gia đình lại giàu có nên tìm cách kết thân, để rồi lợi dụng M.Anh là chính. M.Anh ngậm ngùi nói: “Quay đi quay lại, chẳng thấy có người bạn nào thật lòng với em cả, và cũng chưa có sinh nhật nào em thấy vui thực sự”...

Và “món quà” dại dột

Với những cặp đôi yêu nhau thì sinh nhật còn có thể xem như một “thử thách giữ mình”. H.H kể: “Lần đó là sinh nhật của L, L bảo muốn làm điều gì đó thật "đặc biệt". Bố mẹ đi công tác xa, nên L rủ em đến nhà. Hai đứa nấu cơm, thắp nến, rồi nghe nhạc vô cùng lãng mạn...Cả hai đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thế rồi, L nói muốn món quà của em là “chuyện ấy”. Em lắc đầu, nhưng L cứ nói mãi, rằng hôm nay là sinh nhật của L, và em đừng làm cho bạn ấy mất vui...Cuối cùng, em đã không thể từ chối...Sau đó, chẳng hiểu sao L không còn yêu mình như trước nữa”...

Sinh nhật của teen là một ngày vui nhưng hãy để ngày vui được trọn vẹn, đừng để những “sự cố” như trên xảy ra để rồi "hối không kịp". 

 
Theo Giadinh.net