Bệnh “chảnh” trong giới nghệ sĩ Âu - Mỹ
Các Website khác - 15/09/2005

Khi người ta còn trẻ mà sớm thành công lớn, nổi tiếng thế giới, được nhiều người trọng thị, cầu cạnh và ao ước được kết bạn, kết tình, được nhiều người vây bám sẵn sàng phục vụ thì người ta dễ dãi cho phép mình được trổ tài “chảnh”.

Và chắc không ai chảnh bằng những nghệ sĩ trẻ ở thế giới kinh doanh biểu diễn Mỹ.

Vì đã nhảy cỡn như trẻ nhỏ trên salon của “Nữ hoàng màn ảnh nhỏ” Mỹ da đen Oprah Winfrey (năm nay được tuần báo kinh tế Mỹ Forbes chọn vào vị trí hạng nhất trên Top 100 nghệ sĩ giàu có và quyền lực nhất thế giới) để mô tả mình đang yêu Katie Holmes đến chừng nào, nên siêu sao Tom Cruise đã trở thành “mục tiêu” nhắm bắn của rất nhiều đồng nghiệp lẫn giới phê bình. Vì chảnh choẹ vội trưng diện áo cưới màu trắng đăng bìa một tạp chí nổi tiếng về thời trang phái đẹp để khoe rằng mình sắp trở thành bà Tom Cruise nên cô đào trẻ Katie Holmes cũng bị “hạ gục”.

Aishwarya Rai

Siêu sao Hollywood chảnh đã đành, nay ngôi sao Bollywood mới bước đầu chuyển sang Hollywood cũng vậy. Đó là chuyện cựu Hoa hậu thế giới người Ấn Độ Aishwarya Rai đang bị giới truyền thông Ấn kể đủ các tội ương ngạnh, hống hách, đòi hỏi quá sức tưởng tượng trong lúc thu hình tại Tunisie cho phim Lính lê dương cuối cùng (thực hiện bởi đạo diễn Doug Lefler, kinh phí 70 triệu USD), phim đầu tiên cô làm với Hollywood.

Là nghệ sĩ ngôi sao tức là “người tình của thế gian”, nên xem như phải sống trong sự “dòm ngó” của đám đông, các nghệ sĩ nào không khéo hành xử, không giỏi khoản “tương tác” với đám đông sẽ dễ dàng bị các fan tẩy chay và bị giới mô phạm bình phẩm. Bằng chứng là Jennifer Lopez nổi tiếng đến như thế nhưng rồi cũng đã phải im hơi lặng tiếng một thời gian dài sau khi lỡ mồm khoe rằng nội việc làm sạch làn da của mình khỏi lớp lông tơ mịn cũng đã khiến cô tốn rất nhiều tiền.

Cũng có chuyên gia về “nhân vật nổi tiếng” nói rằng các ngôi sao càng cố tình đỏng đảnh, kiêu kỳ khi có nhiều người ái mộ, thì ngày đêm thường bị các tay săn ảnh (paparazzi) rình rập. Thỉnh thoảng họ phản ứng mạnh vì không thể để cuộc sống riêng tư cứ trở thành đề tài cho đủ sự thêu dệt trên các báo lá cải. Và không ít nghệ sĩ nổi tiếng đã suýt gặp nạn khi phóng xe thật nhanh để tránh sự đeo bám của paparazzi, có thể kể đến vụ của Reese Witherspoon hồi tháng; Lindsay Lohan hồi tháng 5 và mới tuần qua là vụ của Scarlett Johansson (20 tuổi, đang rất thành công).

Vợ chồng Russell Crowe - Danielle Spencer

Sẵn nói về các nữ nghệ sĩ trẻ, bạn có biết rằng Lindsay Lohan đã bị báo chí London phê bình ra sao? Tháng 7 qua, nhân dịp chiếu ra mắt phim có cô đóng vai chính, Herbie fully loaded , Lindsay đã tổ chức tiếp tân. Nhưng mọi khách mời bỗng thấy mình trở thành những người tầm thường phải xếp hàng dài chờ đến lượt được vào cửa mà tiếp chuyện với cô đào mới nổi. Còn Lindsay thì thản nhiên nói chuyện với ai đó qua điện thoại di động (!).

Không hiểu khi lớn tuổi hơn, có con có cái rồi thì tài tử Australia từng đoạt Oscar là Russell Crowe có trưởng thành hơn mà trở thành người đàn ông hiền dịu như Sean Penn ngày nay hay không, chứ cho đến tháng 5.2005 anh vẫn nổi tiếng nóng tính, bằng chứng là hiện đang chờ ngày ra toà vì tội ném điện thoại di động vào mặt một nhân viên tiếp tân khách sạn ở Mỹ.

Trước đây, Sean Penn, một tài tử Mỹ cũng mới đoạt Oscar 2004 nam diễn viên xuất sắc nhất, thời còn là chồng của Madonna thì nổi tiếng vì tật thích đấm các tay săn ảnh giựt gân đeo bám mình. Nhưng từ khi trở thành chồng của Vanessa Paradis và có hai con với nữ nghệ sĩ Pháp này thì anh đã là người dễ thương. Có khả năng anh sẽ lại được đề cử Oscar 2006, hoặc với phim dành cho gia đình Charlie and the chocolate factory đã thu được gần 200 triệu USD riêng tại Mỹ hoặc với phim dành cho người trưởng thành, The libertine (chiếu màn ảnh lớn trong tháng 9).

Paris Hilton

Chuyện đổi tính, đổi nết mà trở thành giai nhân nổi tiếng, giàu có nhưng ngoan mẫu còn thấy có cả nơi Madonna (không may là mới bị ngã ngựa, gẫy vài khúc xương ở tiệc mừng sinh nhật thứ 47 hồi trung tuần tháng 8 vừa qua nên không rõ có thể hoàn tất album mới mà phát hành kịp dịp cuối năm hay không).

Hy vọng Paris Hilton, 24 tuổi, nổi tiếng khoản hẹn nhiếp ảnh gia 10 giờ thì đến 12 giờ vẫn chưa ra khỏi giường vì chưa phục hồi sức khoẻ sau một đêm thức trắng quay cuồng ở các quán bar, cũng sẽ hiền dịu đi sau khi trở thành vợ của chàng trai con nhà tỷ phú hàng hải Hy Lạp Latsis cũng tên là Paris. Chỉ có như thế thì bạn thân của cô, Nicole Ritchie (23 tuổi, được danh ca Mỹ da đen nổi tiếng một thời là Lionel Richie nhận làm con nuôi từ cách nay 20 năm) mới hết bạn quậy và họ không còn là cặp nữ chúa chảnh nổi tiếng nhất thế giới, theo bình chọn của nhiều paparazzi.

Một thí dụ về sự chảnh (mảng) của Paris, đã từng làm người mẫu, đóng phim, chủ trì show truyền hình và mới gần đây là làm ca sĩ (đĩa đơn Screwed , tựa rất trần tục theo nghĩa tiếng lóng) là cô đã có lần thông báo thưởng 5000 đôla cho ai tìm được Tinkerbell, tức con chó nhỏ giống chihuahua mà cô rất yêu mến nhưng bị lạc nơi nào. Mọi người háo hức tìm kiếm. Cuối cùng gia nhân báo rằng chính Paris đã để quên Tinkerbell ở nhà ông bà nội !

Nicole Ritchie

Nhưng nhờ có những nghệ sĩ chảnh này mà khán thính giả càng nể trọng và quý mến các ngôi sao đích thực chẳng bao giờ quậy phá, chơi ngông, ương ngạnh và tạo dáng vẻ ngôi sao bất cần đời và hơn hẳn mọi người để được nổi tiếng hơn. Có thể kể đến cặp vợ chồng nghệ sĩ Gwyneth Paltrow (đã có tượng vàng Oscar) - Chris Martin (cột trụ nhóm Coldplay, đã đoạt nhiều giải Grammy); nữ diễn viên hai lần đoạt Oscar là Jodie Foster (trở lại với phim hình sự Flightplan trình chiếu trong tháng 9.2005); hai nữ nghệ sĩ trẻ đều đã chiếm nhiều giải Grammy là Alicia Keys và Norah Jones; cặp vợ chồng diễn viên Jennifer Connelly (từng đoạt Oscar nữ vai phụ) - Paul Bettany…

Theo SGTT Online