DUỖI CHÂN DUỖI TAY
Cả tuần lao động hăng say Cuối tuần ta duỗi chân tay cùng cười Chạy
Chạy toát mồ hôi cả dịp hè Chạy như ma đuổi, mệt người ghê Chạy nhờ bạn hữu quen trường điểm Chạy cậy thầy cô biết duyệt phê Chạy đến từng nhà, hao hụt quỹ Chạy đi các cửa, tốn xăng xe Chạy vào lớp một cho cu Tý Chạy rối tinh lên, tưởng chạy... gì! Nguyễn Mạnh Hiếu KARAO TÂN THỜI * Ông khoe ông có mấy bằng Cử nhân, thạc sĩ vẻ vang vô cùng? Đến khi lộ mớ bòng bong Toàn là bằng rởm, mặt bằng mặt mo! Vũ Đình Thi * Con ơi hổ thẹn cho cha Mười hai năm học, sử ta quên rồi Thi sử cắn bút con ngồi Hỏi "sao" bóng đá trả lời được ngay Hỏi "sao" ca nhạc nào hay Con kể vanh vách cả tây lẫn Tàu Nỗi niềm càng nghĩ càng đau! Anh Khoá Trao cho báo chí
- Thưa các vị đại biểu. Tình hình tham nhũng đã đến lúc báo động hết cấp. Nếu chúng ta không tích cực chống tham nhũng thì nước ta sẽ rơi vào tình trạng thắng trong chiến tranh, thua trong hoà bình, quá khứ hào hùng nhưng tương lai thì tụt hậu.
Trên đây là câu mở đầu bài phát biểu của vị trưởng ban tổ chức một hội nghị chống tham nhũng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thành phần tham dự toàn các cán bộ lãnh đạo của các bộ, các đoàn thể, các ngành, như công an, toà án, viện kiểm sát, y tế, xã hội học... và dĩ nhiên có các cơ quan báo chí.
Nhà sử học nói rằng trong lịch sử của dân tộc ta thời nào tham nhũng nhiều nhất thì thời ấy sắp suy tàn. Nhà xã hội học cho rằng một xã hội đầy rẫy tham nhũng là một xã hội thối nát. Vậy là tất cả các vị đại biểu đều thống nhất ý kiến về tác hại của tệ tham nhũng rất lớn và cần chống ngay, chống mạnh mẽ.
Thế nhưng khi bàn biện pháp thì vị nào cũng nêu lên khó khăn. Ngành y tế nêu ý kiến là muốn chống tham nhũng thì phải cải tạo gien, loại trừ gien tham nhũng; nhưng đây là vấn đề khoa học, không làm ngay được mà phải chờ vài thế hệ sau. Ngành nội chính thì cho rằng nếu cách chức những cán bộ tham nhũng thì sẽ thiếu cán bộ làm việc. Mà chờ bổ sung cán bộ phải qua 4-5 năm đào tạo, rồi phải đợi chỉ tiêu, biên chế v.v... Ngành công an cho rằng muốn giam những cán bộ tham nhũng thì không có đủ kinh phí để xây thêm nhà tù. Ngành toà án thì cũng như bên nội chính, cho rằng muốn chống tham nhũng thì nay không đủ thẩm phán để xét xử, mà phải đào tạo vài chục khoá nữa mới đủ số lượng và trình độ.
Cuối cùng có vị đại biểu nêu ý kiến là nên giao việc chống tham nhũng cho báo chí là thuận tiện nhất, nhẹ nhất mà lại có thể làm ngay. Mọi người hỏi "vì sao" thì vị đại biểu này nói: "Vì đó là chống trên mặt báo!". Trần Dĩ Hạ TỨ XỨ CƯỜI
J Cô giáo dạy tiểu học nói với người yêu: "Bài báo của anh gửi cho em lần trước, em đã dùng làm đề thi cho học sinh đấy". "Thế em cho học sinh phân tích ngữ pháp hay giải thích nội dung?". "Em cho chúng sửa lỗi chính tả".
J Cán bộ phụ trách văn hoá khoe với bạn: "Ở phường của tớ ai cũng biết hát karaoke!". "Thế địa phương của cậu đã phổ cập tiểu học rồi à?".
J Vợ hỏi chồng: "Con trai chúng ta nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Lớn lên, nó làm nghề gì phù hợp với bản tính ấy nhỉ?". "Phóng viên thể thao!".
J Người phát tiền ở bưu điện hỏi: "Tại sao cứ mỗi lần ra đây nhận nhuận bút, anh cứ nhớn nhác nhìn quanh vậy?". "Sợ lắm cô ơi! Lần trước nhận nhuận bút đầu tiên, tôi đã phải bỏ ra số tiền gấp 5 lần nhuận bút để đãi bạn mà chưa đủ. Lần này chúng mà phát hiện thì chết mất".
J "Hôm qua bố tớ bán 2kg giấy được 4.000 đồng". "Hôm qua bố tớ bán một tờ giấy được 100.000 đồng". "Bố cậu bán loại giấy gì mà được nhiều tiền thế?". "Bố tớ bán tờ giấy trên đó có bài viết của bố tớ".
J Kết thúc cuộc thi nói khoác sôi động, giải nhất đã thuộc về một thí sinh với câu chuyện như sau: "Ở thành phố ta, giới cán bộ công chức là những người không đi muộn về sớm, luôn làm đủ 8 giờ vàng ngọc và ít tham gia nhất vào các cuộc bia rượu!".
J Người thợ mã nói với khách hàng: "Cái vila bà thửa đẹp như trong mơ: Vườn cây, ao cá, hòn non bộ, suối giả... đúng như yêu cầu của bà. Nếu nó là của thực, giá phải hàng nghìn cây vàng". "Ông làm thêm cho tôi cái sổ đỏ để đỡ rắc rối cho ông ấy".
J "Thằng con tôi chết vì đua xe, đêm nào cũng về báo mộng cho tôi đòi phải có xe ngay. Ông làm cho tôi cái xe 250 phân khối". "Bà nên đốt thêm cho cậu cái mũ và bộ quần áo bảo hiểm kẻo lại chết lần nữa thì tội lắm!".
J "Rằm tháng 7 năm nay sao bà đốt cho các cụ nhiều tiền âm phủ làm vậy? Có lẽ phải gấp 3-4 lần năm ngoái?". "Bà không thấy giá cả lên vù vù đó sao, đốt như mọi năm thì các cụ chỉ đủ húp cháo".
J "Tèo! Sao điểm thi đại học môn lịch sử của con lại kém thế?". " Thì đề thi cứ ra về sử Trung Quốc xem, con chắc chắn sẽ được điểm 10, vì có bộ phim Trung Quốc nào mà con không xem đâu!".
J Một phòng khám tư nhân đề biển: "Phòng khám chúng tôi sẽ giảm 10% viện phí cho những ai đã 1 lần chữa, 20% cho những ai chữa 2 lần và 50% cho những ai đã chữa 3 lần ở đây với cùng một bệnh!".
J ông hàng mã hỏi: "Này, sao chị lại đặt thêm bao caosu mã để đốt cho chồng?". "Dạ, vì khi còn sống, anh ấy không dùng bao khi đi chơi bời nên mắc AIDS mà chết. Bây giờ không gửi bao xuống, e rằng anh ấy lại mắc bệnh, chết xuống tầng địa ngục nữa thì tội cho anh ấy qua !".
J "Họ nói "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chồng tôi suốt đời, không gần mực mà chỉ gần bàn đèn sao vẫn chả thấy sáng, vẫn tối tăm nghèo khổ như vậy?".
|