Bộ phim truyện nhựa "Gió thiên đường" (độ dài 90 phút), kịch bản: Dương Nữ Khánh Thương - Trần Thùy Mai (dựa theo truyện ngắn cùng tên của Trần Thùy Mai, đạo diễn: Lâm Lê Dũng, quay phim: Đặng Phúc Yên.
"Gió thiên đường" là câu chuyện đời, câu chuyện tình yêu đa màu sắc của những bạn trẻ trước ngưỡng cửa vào đời với nhiều trải nghiệm, thử thách, vấp ngã và tự khẳng định chính mình. Đó là mối quan hệ của Hiếu (siêu mẫu Minh Cương đóng) với Lan (Bảo Quyên đóng), Mi (hoa hậu Bùi Thị Diễm đóng) và Dung (ca sĩ Minh Hằng đóng).
Hiếu và Lan là những đứa trẻ mồ côi, gắn bó với nhau từ tấm bé, giàu nghị lực và tự lập nay đã trở thành những sinh viên mỹ thuật. Họ sống với nhau thân thiết, tình nghĩa, no đói, vui buồn có nhau, nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Mi - một nữ vũ sư dịu dàng, trong sáng và thánh thiện rất yêu Hiếu và vì vậy rất buồn khi biết Hiếu sắp lấy Lan.
Dung là con gái nhà giàu, đại diện cho giới trẻ ham thích những điều mới lạ, luôn muốn chứng tỏ mình là ngươi sành điệu... bất chấp mọi cám dỗ và rủi ro, coi tất cả chỉ là cuộc chơi kể cả cuộc đời của mình, nhưng lại yêu Hiếu với tình yêu chân thành, tha thiết... Dung có tất cả sự tự tin của thế hệ trẻ hôm nay, còn những điều chưa được ở cô là bởi Dung không được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ - mà họ cũng không có đủ thời gian và tư cách để quan tâm chăm sóc cô.
Phim "Gió thiên đường" kết thúc khá bất ngờ. Sắp đến ngày cưới, Lan bỏ đi, mang theo đứa con đã bắt đầu hình thành và để lại lá thư trả lại tự do cho Hiếu bởi Lan biết Hiếu đồng ý lấy cô chỉ vì nghĩa chứ chưa phải vì tình. Hiếu vội vã đi tìm Lan và giữa cái đông đúc, nhộn nhịp, ồn ã của một bến xe ở TP Hồ Chí Minh Hiếu mới cảm nhận được sự cần thiết của Lan đối với cuộc đời của mình như thế nào! Có thể nói "Gió thiên đường" đã khắc họa được hình ảnh một thế hệ trẻ thích tự do, tự tin, sống hết mình và không ít lầm lạc, nhưng có bản lĩnh, dám vượt qua tất cả để tự khẳng định chính mình.
Xem phim khán giả bị cuốn hút bởi những cảnh ấn tượng của một Đà Lạt mộng mơ, những sắc màu thời trang hiện đại, những điệu nhảy Hip Hop cuồng nhiệt, những tình huống bất ngờ, hấp dẫn, dí dỏm, cùng diễn xuất hồn nhiên, tinh tế của một dàn diễn viên trẻ, đẹp. Phim dàn dựng khá công phu, với nhiều vũ điệu nghệ thuật trên nền nhạc cổ điển và hiện đại, nhiều kiểu dáng thời trang phong phú, phù hợp với thế hệ 8X. Nhạc phim Lê Quang - Việt Hùng trẻ trung sôi động, với ca khúc "Gió thiên đường" do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện khá ấn tượng.
Phim có nhiều điều để xem, để nghe, nhưng còn ít cái để người xem nghĩ ngợi, lắng đọng. Bản lĩnh, tính cách của thế hệ trẻ mới chỉ được thể hiện ở bề nổi, ở cái phần dễ thấy. Chả nhẽ thế hệ trẻ hiện nay chỉ biết có chơi, yêu và đua đòi sành điệu? Sự tự tin, bản lĩnh của một lứa tuổi mới lớn có được đề cập nhưng khá nhạt nhòa, khó thuyết phục. Phần độn của phim khá nhiều, nhiều nhân vật xuất hiện mờ nhạt, không có cá tính, nếu không đọc bảng phân vai thì khó phân biệt nổi ai với ai. Và Hiếu - trung tâm của mọi tình yêu và mọi sự rắc rối, ngoài bộ vó cao ráo, bảnh trai và một chút lập dị... còn có gì để hấp dẫn phái đẹp?
Với bấy nhiêu điều có thể nói "Gió thiên đường" là một tấm áo có nhiều họa tiết sặc sỡ, lạ mắt, trên nền một chất liệu tầm thường, thô mộc.
|