"Tôi nghĩ mình phải trân trọng mình, phải tự tạo cho mình điều kiện làm việc tốt nhất. Nghe có vẻ 'chủ nghĩa hưởng thụ', nhưng đó là nhu cầu chính đáng", đạo diễn của 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' tâm sự.
- Nhiều người cho rằng "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" phảng phất dáng dấp phim của Châu Tinh Trì. Anh nói sao về điều này?
- Đó cũng là cách đánh giá hay. Tuy tôi không phải là fan của Châu Tinh Trì nhưng tôi rất thích Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh Kungfu của anh ấy, đơn giản vì tôi thấy 2 phim này thật sự hay, có giá trị.
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Thời Trang Trẻ). |
- Anh có ý thử sức ở thể loại phim nhái (snoop movies), thể hiện qua cảnh nhái spot quảng cáo Tiger và Kotex, cảnh gã đồng tính trong "Những cô gái chân dài". Nhưng loại phim này còn xa lạ với đa số khán giả Việt Nam. Anh nghĩ sao khi có người coi như thế là nhảm nhí?
- Tôi tin khán giả Việt Nam không lạ gì loại phim này bởi tôi biết có rất nhiều người xem đủ các thể loại phim của thế giới. Họ xem nhiều, thậm chí còn rành phim hơn cả những người đang làm trong ngành điện ảnh. Theo tôi, nhảm nhí cũng có giá trị của nó. Hơn nữa, trong cuộc sống tôi là người thích đùa. Vả lại, người Việt Nam rất phóng khoáng, biết thế nào là đùa, thế nào là thật. Vì vậy tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận thể loại phim này.
- Anh nói gì với Vũ Ngọc Đãng khi nhái phim của anh ấy?
- Từ lúc viết kịch bản, tôi đã thông báo cho Vũ Ngọc Đãng biết tin vui này rồi và anh ấy cũng tỏ ra khoái chí. Thật ra, nếu sau này có ai nhái phim của tôi thì tôi cũng sướng điên lên vì phải là một bộ phim nổi tiếng, gây được ấn tượng người ta mới nhái chứ.
- Anh muốn gửi thông điệp gì tới khán giả qua bộ phim này?
- Nếu quan niệm cứ mỗi bộ phim phải có một thông điệp cho khán giả hoặc khi xem phim xong khán giả phải rút ra được bài học gì bổ ích, tức là người làm phim đang mở lớp học cho người xem để nói những gì mình muốn nói. Nếu quả thực người ta đòi hỏi điều đó ở điện ảnh, tôi nghĩ phim mình sẽ có vai trò như 5 phút giải lao chuyển tiết để mọi người được thư giãn, chuẩn bị cho tiết học mới. Hồi còn đi học, tôi rất thích giờ giải lao. Ngày ấy, trong khi ai cũng đi học hè thì ba tôi lại cho tôi nghỉ để đi chơi. Và tôi luôn trân trọng điều đó.
- Anh nghĩ gì về chuyện câu khách của phim Việt thời gian gần đây?
- Câu khách là việc chính đáng và sự thật là không có ngành nghề nào không câu khách. Phim nào cũng phải câu khách, vấn đề là câu bằng cách nào. Lars Von Trier, một đạo diễn người Đan Mạch, tuyên bố làm Dance in the dark với tiêu chí "10 không" (không make up, không kỹ xảo, không phục trang, không ánh sáng...). Nhưng chính yếu tố "10 không" ấy là câu khách đấy. Và ông cũng làm khán giả hoàn toàn thoả mãn với bộ phim của mình.
- Tại sao anh lại chọn tích "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" làm cốt cho một bộ phim hiện đại?
- Tôi thích câu chuyện này từ nhỏ. Tôi đã xây dựng hình ảnh đẹp về người lao động, khác hẳn với những gì văn học đã mô tả. Cụ thể là với nhân vật hàng thịt. Trong tiềm thức của nhiều người, đồ tể là người xấu. Ở tác phẩm văn học, đồ tể bị tất cả các nhân vật ghét, ngay cả tác giả cũng ghét và điều đó thể hiện qua cách viết. Nhưng tôi lại thấy ở họ những nét rất đẹp. Một con vợ hàng thịt hôi nách dù có dữ dằn đến mấy vẫn rất yêu chồng. Một thằng hàng thịt có ngu si cỡ nào cũng rất yêu vợ. Họ thật đẹp trong lao động. Đó là sự thật và nó làm khán giả tin.
- Cha anh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng nổi tiếng với những tác phẩm đậm chất miệt vườn Nam Bộ. Còn anh lại nhìn nhận, ứng xử và thể hiện cuộc sống bằng con mắt rất hiện đại (chỉ đi taxi, không uống cà phê vỉa hè, viết kịch bản ở resort 5 sao...). Anh không chịu ảnh hưởng gì từ cha?
- Để tôi giải thích đã. Tôi đi taxi để tránh bị tai nạn giao thông, cà phê thì uống ở đâu cũng được, chỉ tại tôi hay làm việc khi uống cà phê nên phải vào quán có Internet cho tiện, còn viết kịch bản ở resort vì tôi muốn được sướng khi sáng tác. Tôi nghĩ rằng mọi đạo diễn, biên kịch của Việt Nam đều phải được trân trọng như vậy. Hơn nữa, ở Sài Gòn tôi hay bị bạn bè lôi kéo đi làm show, đi chơi nên không tập trung làm việc được. Còn chuyện giống ba hay không, tôi cũng không biết, chỉ biết mình được sống trong môi trường rất thuận lợi cho sự nghiệp.
- Anh đọc những tác phẩm của cha mình như thế nào?
- Tôi có đọc nhưng đọc vì đấy là sách cha mình viết chứ cũng không khoái lắm. Văn của ông hiền quá.
- Kế hoạch làm phim tiếp theo của anh là gì?
- Tôi chờ Hồn Trương Ba, da hàng thịt thắng lớn để các nhà sản xuất tin tưởng và rót tiền cho tôi thực hiện một dự án có tính đột phá về thể loại cũng như định mức đầu tư cho phim thương mại.
(Theo Thời Trang Trẻ)
▪ Hải Anh hồ nghi về sức hấp dẫn của mình (05/02/2006)
▪ Thanh Bạch muốn được người khác chọc cười (25/01/2006)
▪ Những làn sóng âm nhạc (26/01/2006)
▪ Rộn ràng Tết với Lân sư rồng (26/01/2006)
▪ Yêu đời cùng U6&U7 (25/01/2006)
▪ Vui hát vùng ven (25/01/2006)
▪ Bằng Lăng muốn góp phần làm đẹp cuộc đời (23/01/2006)
▪ Cuộc thi ảnh “Vui xuân Bính Tuất” (24/01/2006)
▪ Phim Tết: Tăng thu nhờ "tươi mát"?! (23/01/2006)
▪ Go Hyun Jung - Cô diễn viên có nụ cười đẹp nhất trong “lịch sử” (23/01/2006)