Hoàng Khánh Ngọc: "Đã đến lúc lo cho tương lai"
Các Website khác - 11/02/2009
 Hoàng Khánh Ngọc là người mẫu nữ có chiều cao thuộc vào hàng nhất nhì của làng người mẫu thời trang Việt Nam. Cứ tưởng chiều cao 1m81 cùng cái tên đài các sẽ giúp chị có một cuộc sống "nhung lụa". Thế nhưng tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn đã khiến cuộc sống của chị trở nên bình dị trong thế giới của sự xa hoa, nhiều ghen tuông.

- Nhận xét của chị về nghề?

- Một nghề cũng như tất cả các nghề, muốn thành công thì phải cố gắng rèn giũa, biết tự tìm kiếm cơ hội và biết tận dụng cơ hội để thăng tiến. Nhưng đi cùng với cơ hội là thách thức mà nếu không tỉnh táo thì đánh mất mình là đương nhiên.

- Vậy chị đã tìm kiếm cơ hội như thế nào?

- Các giải thưởng như Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2004, Nữ hoàng sân diễn Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2004, cũng như việc tham gia các cuộc thi: Elite Model Look International 2005, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đã giúp tôi được nhiều người biết đến hơn, uy tín cũng được nâng cao hơn. Thế nhưng để thành công, ngoài sự nỗ lực thì yếu tố may mắn cũng đóng một phần rất quan trọng.

- Chị thích hay không thích điều gì ở nghề này?

- Những cơ hội mang lại cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần còn điều tôi không thích là tính đố kỵ. Tôi thẳng thắn và không phải là người sống vì người khác quá nhiều nên đôi khi cảm thấy bất an bởi không phải ai cũng hiểu mình. Tính thẳng thắn chưa phải là tốt trong tất cả các trường hợp.

- Cảm giác của chị giờ đây khi nhắc đến sàn diễn thời trang, các cuộc thi nhan sắc?

- Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên bước trên sân khấu cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi. Tôi không hề sợ hay muốn rút lui vào đằng sau mà muốn mọi người nhìn thấy mình, ngắm nhìn những bộ đồ tôi mặc và dõi theo những sải chân của tôi. Cho đến bây giờ, dù không đi diễn thường xuyên nhưng những lần sải bước trên sàn diễn luôn khiến tôi hứng thú.

- Điều gì khiến chị tự tin đến vậy?

- Tôi quan niệm khi đã bước lên sân khấu, mình không nên lo lắng vì chỉ có người đẹp mới được chọn để biểu diễn. Mà một khi đã là người đẹp thì cần phải tự tin để đem đến sức hút cho chương trình cũng như khơi gợi sự thích thú cho khán giả.

- Cuộc sống của chị có vẻ giản dị so với tiếng tăm, vậy chị có mong muốn hay nuối tiếc điều gì?

- Tôi thích cuộc sống hiện nay, không quá ồn ào nhưng cũng đủ để nhận thấy cuộc sống của mình không bị nhàm chán. Tôi cho rằng ai cũng có những nuối tiếc hay mong muốn nhưng vì bản tính tôi ngại bon chen nên sống thật với những gì mình có, cũng có lúc thấy thiệt thòi vì mình đã không làm như người ta; tiếc vì không sống như thế này thế kia; rồi có lúc mong muốn được sở hữu thứ này thứ nọ. Nhưng những trải nghiệm giúp tôi hiểu rằng cuộc sống không chỉ có điều ước mà quan trọng là mình sẽ làm gì và làm thế nào.

- Chị nghĩ về năm Kỷ Sửu, năm tuổi của mình?

- Một năm đặc biệt, ghi dấu nhiều sự thay đổi, từ công việc đến cuộc sống riêng.

- Được biết chị sẽ du học ở Úc cuối tháng 2 năm nay vậy chị đã chuẩn bị tâm lý cho mình?

- Đúng vậy. Nhưng có lẽ lần đi này sẽ khác nhiều so với các chuyến đi nước ngoài trước đây. Nếu như các chuyến đi của tôi thường được sắp xếp chu đáo, "có người đưa kẻ đón" thì trong chuyến đi sắp tới, tôi phải tự lo mọi việc. Sang xứ người, tôi không còn là người nổi tiếng nữa, mọi người không biết mình là ai nhưng có lẽ tôi sẽ thích nghi nhanh vì tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống của mình càng đơn giản càng tốt. Tôi phải dành thời gian học tiếng Anh khi sang đến nơi. Sau đó, theo học marketing. Thời gian học ít nhất cũng mất 4 năm.

Ảnh: TTT

- Người ta nói rằng chị không còn đủ sức hút nên chọn con đường rút lui là đi du học?

- Nếu nói tôi hết thời cũng không có gì sai bởi tôi cũng đã 24 tuổi. Nói về nghề, tôi không còn trẻ nữa nên đã đến lúc lựa chọn con đường nới để lo cho tương lai. Đã đến lúc tôi cần đến việc "phát triển bền vững".

- Học hành không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt với một người mẫu đã đi làm như chị?

- Thật ra ai cũng hiểu, học hành là vất vả nhưng tôi không có lựa chọn khác nếu muốn đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

- Chị có nghĩa đến việc phát triển nghề người mẫu ở xứ người?

- Tôi sẽ thử và cố gắng. Nếu có cơ hội để phát triển nghề thì đó quả là tuyệt vời vì ở Việt Nam tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin khi làm việc với người nước ngoài. Nhưng tôi cũng hiểu rằng thị trường thời trang Việt Nam là một thị trường nhỏ, không giống thị trường Hong Kong hay London.

- Chị có hy vọng rằng mình sẽ giống như Bảo Hòa hay một số người mẫu gốc Việt đang làm việc tại nước ngoài?

- Điều này tôi không dám nói trước nhưng tôi sẽ noi gương chị bảo Hòa, nói ít, làm nhiều và khi làm thì có cái để cho mọi người nhìn nhận. Tôi không thích kiểu người "ba hoa chích chòe".

- Chị suy nghĩ như thế nào về thói quen tiêu dùng cũng như quan niệm hàng xa xỉ của giới người mẫu?

- Chúng tôi còn trẻ, biết kiếm ra tiền thì cũng biết tiêu tiền. Không chỉ giới người mẫu mới có thói quen này mà các bạn trẻ nếu có tiền và có cơ hội tiêu tiền thì họ cũng không bỏ qua những món hàng xa xỉ. Nếu thẳng thắn nhìn nhận thì tôi thấy "tiền nào của nấy" hoàn toàn đúng ở những nhà thời trang uy tín, tồn tại lâu đời. Không ai có thể phủ nhận được danh tiếng, chất lượng của hàng hiệu. Có người tiêu dùng thì sẽ có thị trường, và cũng không phải ngẫu nhiên mà các thương hiệu lớn phải bỏ ra hàng triệu USD để quảng bá thương hiệu dựa vào người mẫu.

- Chị thích thương hiệu hay NTK nào?

- Tôi không dùng cố định bất cứ một thương hiệu nào mà thích những cái phù hợp với vóc dáng, cá tính cũng như điều kiện sống của mình. Nhưng tôi đặc biệt có cảm tình với thương hiệu Prada vì nét tinh tế, Dolce & Gabbana vì sự năng động, Chloé vì sự mơ mộng.

- Chị thể hiện phong cách cá nhân hay đẳng cấp của mình như thế nào?

- Tôi chọn phong cách thoải mái, đơn giản nhưng lịch sự. Tôi chỉ cầu kỳ khi đi dự tiệc hay tham gia những sự kiện quan trọng.

- Ai là người chị yêu quý trong làng thời trang?

- Tôi có người bạn như Nathan Lee, Hoàng Ngân, Minh Ngọc... Họ là những người thân của tôi vì cũng sống xa gia đình và tự lập.

- Chị giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống như thế nào?

- Im lặng, tự tìm cách giải quyết chứ nhất quyết không kiếm người để than thở vì có khó khăn nào là mãi mãi đâu và cũng chẳng phải ai cũng có thể lắng nghe bất hạnh của người khác.

- Điều gì khiến chị tự hào về bản thân?

- Tính tự lập và cứng rắn đã giúp tôi biết tự chủ bản thân. Tôi chưa bao giờ phải ân hận vì những hành động mà mình đã làm.

- Quan niệm của chị về người phụ nữ thành đạt?

- Có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc và có địa vị xã hội, mọi người kính nể khi nhắc đến.

- Quan niệm của chị về một gia đình hạnh phúc?

- Trên bảo dưới nghe, mọi người thương yêu nhau và cùng nhau củng cố tình cảm cho gia đình.

- Thách thức lớn nhất của chị bây giờ?

- Tôi đang đặt mục tiêu cho mình là phải vừa học vừa làm vè hiểu rằng con đường phía trước rất nhiều gian nan. Nhưng đã có nhiều đàn chị vượt qua được. Tôi phải cố gắng thôi!

- Kinh nghiệm của một người mẫu có giúp ích gì cho chị trong cuộc sống hiện nay?

- Kinh nghiệm sống hiện nay của tôi có được là nhờ những ngày đi làm người mẫu. Bây giờ, tôi thấy mình khôn ngoan hơn, thích ứng nhanh với nhiều điêu kiện, môi trường sống khác nhau vì đã tiếp xúc với quá nhiều quá trình thành phần xã hội.

- Chị có thể hình dung cuộc sống của mình trong 30 năm nữa?

- Con đường còn dài quá! Nhưng có lẽ khi ấy, con tôi sẽ được 20 tuổi. Tôi sống hạnh phúc bên chồng, công việc thành đạt, bố mẹ vui vẻ an hưởng tuổi già bên con cháu.

Theo Phununet