Lê Tư là cháu gái của Lai Man Wai, được xem là “cha đẻ” của ngành điện ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi cha của Lê Tư kế thừa sản nghiệp của ông nội cô, công ty điện ảnh của gia đình nhà cô đi vào phá sản. Lê Tư buộc phải gia nhập làng giải trí khi còn khá trẻ, mới lên 14 tuổi, để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Không hài lòng với thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Lê Tư quyết tâm chinh phục khán giả yêu âm nhạc. Trong năm 90 của thế kỷ trước, Lê Tư phát hành khá nhiều album bằng cả tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Rất nhiều ca khúc của cô đã trở thành bài “hit” của giới trẻ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.
Từ năm 2004, sau thành công của bộ phim truyền hình cổ trang Thâm cung nội chiến, tên tuổi của Lê Tư ngày càng “phất”. Cùng trong năm đó, với vai diễn nàng Ngọc Doanh của Lê Tư trong phim đã được bầu chọn là Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải thường niên của TVB. Vai diễn này cũng giúp Lê Tư gây ấn tượng với khán giả đại lục và các quốc gia châu Á lân cận.
Tháng 10/2008, Lê Tư bất ngờ nói lời chia tay với làng giải trí trong buổi chiếu ra mắt bộ phim truyền hình The Gem of Life với lý do là muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là người em trai bệnh tật. Tháng 2/2009, Lê Tư làm lễ cưới tại Hồng Kông với doanh nhân giàu có Mã Đình Cường, một người đàn ông tàn tật và hơn cô 15 tuổi. Vậy là sau 20 năm cống hiến nghệ thuật hết mình, Lê Tư bắt đầu bước vào cuộc sống mới của một người vợ, người mẹ trong tương lai.
▪ Thùy Lâm làm... công chúa (18/02/2009)
▪ Paris Hilton lộ quần chip (18/02/2009)
▪ Lần đầu khán giả bình chọn Cánh diều vàng (18/02/2009)
▪ Các "sao" diện váy đẹp (18/02/2009)
▪ Ai sẽ đầu tư cho phim đầu tay của "đạo diễn" Triệu Vy? (18/02/2009)
▪ Lê Hoàng: "Tôi làm truyền hình vì nó...quá dễ" (18/02/2009)
▪ Hồng Ánh: Mọi thứ chỉ thay đổi ở cột mốc tôi làm... mẹ (18/02/2009)
▪ Vợ chồng Lục Nghị khoe ảnh tình cảm (18/02/2009)
▪ Khoảnh khắc đẹp của sao được đề cử Oscar 2009 (18/02/2009)
▪ Khi quý bà thay quý cô (18/02/2009)