Lee Yo Won: Cô gái hay lo
Các Website khác - 22/08/2005

Đối với cô diễn viên Lee Yo Won sinh năm 1980, thành danh từ phim truyền hình: Người tốt kẻ xấu, Năm chị em gái, Sương mù xanh, Cảnh sát trẻ Min Soo, Damo, Bất ngờ (phim điện ảnh) và Tình yêu của những chàng trai (phát sóng trên HTV9) thì dường như sự nghiệp chẳng có gì là quan trọng.

Đang thăng hoa trên màn ảnh, cô chợt nói lời chia tay làng giải trí đi lấy chồng khi vừa tròn 23 tuổi. Sau 2 năm vắng bóng, Lee Yo Won trở lại trong phim: Kwang Tae là em Kwang Sik, công chiếu vào tháng 8-2005), Thời trang thập niên 70 (Fashion 70s – phim truyền hình nằm trong top 3 ăn khách nhất Hàn Quốc tháng 6-2005)...

Ngôi sao rực rỡ của năm 2001-2002

Lee Yo Won tham gia làng giải trí từ năm 2000, tập tành công việc làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi "học trò" trong một thời gian ngắn và sau đó tham gia diễn xuất. Những vai diễn của cô rất đa dạng, từ cô bé quậy phá trong Tình yêu của những chàng trai đến sự nhịn nhục trong tình yêu ở phim Người tốt kẻ xấu do Đài KBS sản xuất. Nhờ vai diễn đó, cô đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích năm 2001 và cũng trong năm 2001, phim điện ảnh Hãy chăm sóc con mèo của tôi đem đến cho Lee Yo Won giải Rồng Xanh - Diễn viên mới xuất sắc. Báo chí ca tụng Lee Yo Won hết lời, họ nói cô sẽ là người thay thế nữ hoàng màn ảnh Shim Eun Ha, Kang Soo Yeon... Năm 2002, Lee Yo Won đóng thêm 2 phim truyền hình: Sương mù xanh, Damo và một phim điện ảnh Bất ngờ rồi "thản nhiên" tuyên bố “bỏ cuộc vui” để lấy chồng - nhà doanh nghiệp trẻ Park Jin Woo.

Phận làm dâu

Có lẽ khi lập gia đình, Lee Yo Won còn quá trẻ để hiểu rõ, ngoài tình yêu đối với chồng, cô còn có nghĩa vụ với gia đình chồng. Từ một ngôi sao của làng giải trí, phút chốc trở thành người nội trợ quán xuyến bữa ăn sáng, trưa, chiều và tối của gia đình chồng, Lee Yo Won thấy sợ hãi. Càng lo rằng, bất an hơn khi Lee Yo Won biết mình đã mang thai... Nhiều đêm chứng kiến cảnh vợ khóc, nhà doanh nghiệp Park Jin Woo quyết định đưa vợ sang Mỹ sinh sống và để làm được điều đó, anh phải vượt qua rào cản "phong kiến" của cha mẹ. Trước sự kiên quyết của con trai và cô con đâu, gia đình nhà Park đành chấp nhận.

Nỗi nhớ màn ảnh

Lee Yo Won nói: "Con người ta thường hay tham lam! Khi chưa được một điều ước thì quả quyết chỉ cần có được một điều ấy là hạnh phúc nhưng đã có được một thì chắc chắn sẽ mơ tới hai, ba và cứ thế luôn luôn đòi hỏi... Bản thân tôi là như thế. Đã bước ra khỏi cuộc sống phải "chung đụng" với gia đình chồng, đã có được khoảng không gian riêng với chồng, con thì tự dưng, những hồi ức về sự nghiệp lại âm ỉ "cháy" trong lòng. Quả thật, người ta nói không ai hiểu vợ bằng chồng và ngược lại cũng không ai hiểu chồng bằng vợ. Chính những thay đổi nhỏ của tôi đã làm anh ấy lo lắng, anh biết nếu như hỏi, tôi sẽ lấp liếm không nói, nên đành tự mình điều tra và chẳng bao lâu, anh đã hiểu lý do tại sao vợ mình thường ủ ê.Tuy rất thích quay lại màn ảnh nhưng tôi vẫn để anh ấy thuyết phục, vì qua 2 năm xa màn ảnh tôi không còn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình trước hàng loạt các ngôi sao trẻ đang lên như: Moon Geun Young, Han Ga In, Jung Da Bin...”.

Tái ngộ khán giả

Đầu năm 2005, Lee Yo Won trở lại màn ảnh, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình Fashion 70s (Thời trang thập niên 70). Phim phát sóng thành công hơn mong đợi, liên tục đứng vị trí cao trong tháng 6-2005. Lúc bây giờ, Lee Yo Won mới lấy lại sự tự tin để bước sang phim điện ảnh Kwang Tae là em Kwang Sik, tuy phim đến tháng 8-2005, mới công chiếu nhưng đã được dự báo là sẽ “nóng” và hấp dẫn.

Hiện nay đã là mẹ của cô con gái 2 tuổi, là vợ của một doanh nhân thành đạt và là một diễn viên được công chúng yêu thích, Lee Yo Won cho là mình đã đạt được “ba điều ước” của cô bé Lọ Lem nhưng cô lo ngại hạnh phúc sẽ không dài lâu, nếu như cô quá mê đóng phim thì sẽ bỏ bê gia đình và nếu vì gia đình thì sự nghiệp không tới đâu...

Theo ĐA TPHCM