“Nắm bắt khoảnh khắc”: triển lãm dành cho những PV chiến trường đã hi sinh
Các Website khác - 16/08/2005

TT - Trên 50 bức ảnh khổ lớn của một số nhà nhiếp ảnh, quay phim VN đã hi sinh tại chiến trường và những bức ảnh tố cáo tội ác của Mỹ tại VN của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới đã được trưng bày chiều qua 14-8 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

>> Những cú bấm máy ngưng đọng lịch sử

Một em bé bơ vơ thất thần, không rõ cha mẹ còn hay mất sau trận càn của lính thủy đánh bộ Sài Gòn (ảnh chụp năm 1965, gần Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) của Bernard Kolenberg (tử nạn tại Qui Nhơn, Bình Định tháng 10-1965)

Anh em tiến sĩ Frederic Whitehurst cùng gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá đã tới dự lễ khai mạc triển lãm. Một số tấm ảnh tư liệu của tiến sĩ Fred cũng được trưng bày cùng những tấm ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá do Fred lưu giữ.

Bên cạnh những tấm ảnh, kỷ vật của những phóng viên chiến trường như nhật ký, sổ ghi chép, máy quay phim cũng được giới thiệu. “Nắm bắt khoảnh khắc” do báo Lao Động phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương, Hãng Phim truyện VN tổ chức, kéo dài đến hết ngày 23-8.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiếc thiết vận xa buộc xác một du kích “Việt cộng” (chụp ngày 24-6-1966 tại Tân Bình) - Ảnh của Kyochi Sawada

NGUYỆT ÁNH