Sỹ Luân - anh chàng "đa zi năng" (Ảnh Nguyễn Á) |
Vừa “trúng” vai trò MC Vietnam Idol lần 2 thay Nguyên Vũ thì lại có thông tin chương trình bị tạm hoãn, cảm giác của Sỹ Luân thế nào? Tôi hết sức bất ngờ khi đọc được thông tin đăng tải trên báo mới đây. Nếu vì một lý do nào đó mà chương trình không thực hiện được thì quả là điều đáng buồn cho cả BTC, khán giả và đặc biệt là cho hàng ngàn thí sinh trên mọi miền đất nước. Họ đang rất háo hức và hồi hộp cho cuộc thi này, để thể hiện mình, tìm kiếm một cơ hội lớn trên con đường nghệ thuật vậy mà… Vô cùng đáng tiếc! Nếu như Vietnam Idol lần 2 vẫn tiếp tục thì cho đến lúc này, anh đã chuẩn bị những gì cho vai trò người dẫn chương trình? Hầu như tất cả mọi thứ, từ khâu kịch bản cho đến quần áo, phong cách đều đã sẵn sàng, chỉ cần “bấm nút” là khởi động. Tôi đã chờ đợi, rất hồi hộp… Vietnam Idol là sân chơi mới mẻ, cũng vì thế mà MC Thanh Thảo và Nguyên Vũ nhận được rất nhiều những ý kiến khen chê trái chiều. Tiếp nhận vai trò MC, Sỹ Luân có cảm thấy chút áp lực nào không? Tôi đã quen với vai trò MC và không cảm thấy chút áp lực nào. Nếu có thể, tôi muốn chương trình “chạy” thật nhanh để thể hiện tất cả khả năng của mình, để có thể mang lại cho khán giả những giây phút thực sự thích thú. Nhưng có ý kiến lại tỏ ra không tin tưởng lắm vào khả năng sắc sảo, hoạt náo, khuấy động sân chơi Vietnam Idol của “nhạc sĩ mắt nai”? Khán giả cũng than vãn rằng, hiện nay MC trẻ “mọc như nấm sau mưa” nhưng để tìm được một gương mặt ấn tượng quả là…khó, nhất là đối với nam MC. Anh có thể nói gì về điều này? Có lẽ tôi phải nói về cái duyên sân khấu. Đây là một yếu tố may mắn trời cho, không phải ai cũng có được. Mỗi người có một thế mạnh và có khai thác được điểm mạnh của mình hay không lại là một vấn đề khác nữa. Tuỳ vào chương trình và cách xuất hiện của MC mà khán giả có thiện cảm hay không. MC là cái nghề đòi hỏi sự ứng biến nhanh nhạy và sự điềm tĩnh trước mọi tình huống. Quả thực đây là công việc không hề dễ dàng… Anh từng nói “nếu khán giả la ó tôi sẽ ngừng đóng phim”, vậy trong lĩnh vực MC, nếu khán giả la ó thì anh tính sao? Thì dĩ nhiên tôi sẽ không tham gia làm MC nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã là nhịp cầu nối giữa khán giả và chương trình truyền hình rồi - một MC hạnh phúc, năng động và đầy vui nhộn. (Cười) Ngoài vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, MC; Sỹ Luân còn được khán giả truyền hình biết đến qua các vai diễn trong bộ phim “Chuông reo là bắn”, “Hộ chiếu vào đời”, “Khi người ta đẹp”… Vậy trong các bộ phim đó, anh ấn tượng nhất vai diễn nào? Vai diễn nào, tôi cũng có kỷ niệm nhớ đời cả. Ở phim Chuông reo là bắn tôi đóng cảnh chạy xe trên cầu cao rồi té luôn vào thùng rác, te tua khắp mình mẩy; trong Hộ chiếu vào đời thì bị bọn côn đồ đánh bầm dập cả người, nằm lăn lóc giữa đường lúc 3, 4 giờ sáng… Được đóng chung với nhiều người đẹp như Minh Thư, Quách An An, Phi Thanh Vân… anh ấn tượng và diễn “ngọt” ai trong số họ? (Cười) Tôi chưa có ấn tượng với nữ diễn viên nào cả. Có lẽ vì chưa có những cảnh cảm động, làm xao xuyến lòng người… Các cảnh “nóng” trong phim “Chuông reo là bắn” bị giới phê bình điện ảnh cũng như công chúng mổ xẻ rất nhiều. Với tư cách một diễn viên trong phim, anh có thể nói gì về các cảnh quay “kiệm vải” này? Mỗi bộ phim ra mắt đều phải đón nhận sự khen chê, huống chi là bộ phim với nội dung nhạy cảm như vậy. Nhưng theo tôi, nếu không có những cảnh quay như thế thì không miêu tả được rõ nét hậu quả của những hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến bi kịch phần cuối phim. Sắp tới anh có nhận vai “te tua, bầm dập” nào khác không? Rất tiếc khi tôi phải từ chối rất rất nhiều bộ phim vì lịch làm việc bên lĩnh vực âm nhạc quá dày. Thêm nữa là việc đào tạo ca sĩ, công việc MC, dạy học… Có thể cuối năm nay, tôi sẽ có mặt trong bộ phim truyện nhựa của đạo diễn Trương Dũng, khởi quay vào dịp Tết. Hàn Nguyệt thực hiện
▪ Hoa hậu Thân thiện Dương Thùy Linh tôn thờ hôn nhân (05/06/2008)
▪ Lynda Trang Đài và Tommy Ngô về VN làm gì? (05/06/2008)
▪ Christina tổ chức 'tiệc sex' (04/06/2008)
▪ Cảnh “nóng” của Từ Hy Viên bị… đánh cắp! (04/06/2008)
▪ Chuyện vui với những chàng Tây bị “dụ” đi đóng phim (04/06/2008)
▪ Lâm Tâm Như đụng độ Triệu Vy (04/06/2008)
▪ Vào thế giới của "gái bán hoa" (03/06/2008)
▪ Nuôi giấc mơ David Copperfield (02/06/2008)
▪ Thương hiệu nghệ sĩ: Không vô giá! (31/05/2008)
▪ Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN trước đêm chung kết (31/05/2008)