Từ đầu mùa mưa đến nay, đàn chim bay đi kiếm mồi, bay về làm tổ rợp cả một góc trời sân chim Vàm Hồ (xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Bến Tre). Tiếng chim con đói mồi kêu vang động cả cánh rừng vào mỗi chiều mỗi sáng.
![]() |
Chim về Vàm Hồ |
Ông Phạm Quốc Khánh, phó chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: từ năm 2001 đến nay, sân chim Vàm Hồ được UBND huyện Ba Tri giao cho xã Tân Mỹ quản lý, bảo tồn. Sân chim ngưng khai thác du lịch, xã đóng cửa rừng, thuê lao động canh giữ, mọi việc ra vào khu rừng bảo tồn đều hạn chế. Khu rừng trở nên yên tỉnh, mùa mưa đàn chim cò về làm tổ sinh sản, mỗi năm một nhiều hơn.
Năm 2007, diện tích rừng chim số làm tổ khoảng 20 ha, năm nay có hơn 30 ha trong tổng số 42 ha rừng bảo tồn. Mỗi m2 có khoảng 15 con, hơn 1,5 lần chim số năm ngoái.
Sân chim Vàm Hồ có nhiều loài chim: cò trắng mỏ đen, cò trắng mỏ váng, cò ngan, cò ruồi, cò ngà, cò ma, vạc, quắm trắng, diệc mốc, diệc xám… trong đó nhiều nhất là cò trắng. Đặc biệt, năm nay có thêm loài chim đầu rắn lần đầu về làm tổ ở khu rừng bảo tồn này.
LƯ THẾ NHÃ
▪ Những vườn quốc gia tuyệt đẹp trên đất Mỹ (19/07/2008)
▪ Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam (19/07/2008)
▪ Cồn Cỏ - “nàng tiên cá” ngủ giữa đại dương (18/07/2008)
▪ Đảo Yến - Hòn Nội (18/07/2008)
▪ Chạm tay kỷ lục ở Tao Phùng (18/07/2008)
▪ Đi thăm lúa ở Tú lệ (17/07/2008)
▪ Krong Kmar êm ả giữa đại ngàn (17/07/2008)
▪ Hà Tiên – xứ biển thơ ca và huyền thoại (16/07/2008)
▪ Tìm bạn chốn Đồng Dao (16/07/2008)
▪ 'Kinh đô ánh sáng' về đêm (16/07/2008)