Đêm thức cùng chợ hoa Hồ Thị Kỷ
Các Website khác - 15/10/2008

Nằm lẩn khuất giữa khu dân cư địa bàn quận 10 (TPHCM), chợ hoa đêm Hồ Thị Kỷ rực rỡ màu sắc và ngạt ngào hương thơm khi đêm về...

Hoa tươi từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây tập trung về chợ khoảng 1h, 3-4h là lúc khách mua hàng đến chợ đông nhất.

Phóng sự ảnh dưới đây đã phần nào ghi nhận nhịp sống thú vị của một chơ hoa giữa lòng thành phố:

Quang nhận bó layơn từ người bạn cùng gian hàng để đi giao cho khách mối. Layơn chuyển từ Đà Lạt về được chia nhỏ thành từng bó 10 cây.

Anh Thuận không phải người buôn bán hoa nhưng là khách hàng quen thuộc của chợ. Chỉ ở đây anh mới tìm được lại hoa Ly yêu thích.

Tùng rời Long Xuyên lên đây phụ bán hoa đã một năm. Thu nhập một triệu hai một tháng cũng chỉ vừa đủ cho anh chi tiêu cá nhân.

Không cần bàn ghế, mọi giao dịch sổ sách đều được thực hiện giữa đường.

Cứ mỗi sáng Bảo đều đến đây lấy hoa về bó thành bó nhỏ để bán dạo ở các quán cà phê, quán ăn.

Giấc ngủ vội lúc chưa phải đi giao hàng.

Khi khách chọn được hoa, các chủ gian hàng sẽ cho người vác hoa ra tận xe.

Chợ hoa không phải là "lãnh địa" của nữ giới, hơn 60% dân cư của chợ là nam giới.

Theo Đất Việt