Nằm lặng lẽ trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM), quán nhỏ Era trầm mặc nhìn dòng người ngược xuôi... Cái quán bé xíu ấy lại có một sức hút lạ thường. Khởi đầu nó được biết đến với dạng "cà phê sách" vì có hẳn một kệ sách để những ai yêu thích có thể lấy đọc tự do. Vài bộ bàn ghế được xếp xen kẽ cùng quầy thu ngân nho nhỏ xinh xinh đã chiếm hết khoảng không của quán. Quán dường như được thiết kế theo tiêu chí tiết kiệm điện một cách tối đa, vì thế ngoài chiếc máy lạnh là sử dụng điện, còn lại ánh sáng của quán được tận dụng bằng một tấm kính trắng trước quán để hứng lấy ánh nắng mặt trời. Bên trong lúc nào cũng có sự hiện diện của ánh nến bất chấp ngày hay đêm. Mỗi bàn cũng chỉ có dăm ba cái ghế và dường như không phải để đón những nhóm khách quá đông. Bên góc phải có vài chiếc ghế salon và được nhiều đôi tình nhân chọn làm chỗ ngồi khi vào quán. Góc cuối quán là một kệ sách trên tường với khá nhiều thể loại cùng một điểm chung: cũ kỹ. Cùng không gian như Era, cà phê Nến là một khoảng không trên tầng một của một ngôi nhà cũ kỹ trên đường Ngô Thời Nhiệm. Chỉ riêng lối lên với những bậc cầu thang vàng ố cũng đủ mang đến cho khách cảm giác mới lạ. Không gian của quán trở nên trầm lặng, nhẹ nhàng, không có tiếng xe cộ, tiếng ồn ào của phố xá mà luôn vang lên những bản tình ca trữ tình. Nếu đến vào buổi tối, người ta sẽ thấy lòng mình thêm thư thái với nhạc, với nến, với cảm giác "còn ta với nồng nàn". Được làm từ 7.000 cây tầm vông, cà phê Gió Và Nước (Bình Dương) của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã đoạt HCV Giải thưởng Hội Kiến trúc sư châu Á 2007-2008, giải nhì cuộc thi kiến trúc quốc tế các công trình làm bằng tre năm 2007 tổ chức tại Mỹ. Có dịp đến đây một lần, chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ tráng lệ, sự nguy nga và độc đáo của một quán cà phê lạ mắt. Quán được thiết kế theo dạng mái vòm hình vòng cung bao quanh một hồ nước. Mái che, bàn, ghế... tất cả đều được làm bằng tre tạo nên sự đồng bộ của một công trình. Ngoài mái vòm được làm từ tre, chủ nhân của công trình còn cho trồng ở đây khá nhiều cây tre, trúc để lấy bóng mát cho quán. Đến đây khách luôn cảm nhận được sự thoáng đãng và mát mẻ từ làn nước mát từ mặt hồ. PHI LONG |
▪ Ðèo Hải Vân- "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" (10/05/2008)
▪ Qua cầu Trường Thi, đi tìm những bến nước con đò (10/05/2008)
▪ Về miền Tây ăn bún cá (09/05/2008)
▪ “Cưỡi sóng", khám phá Nam Du (09/05/2008)
▪ Ngắm Sài Gòn ở D House (08/05/2008)
▪ Hà Nội mùa lá rụng (05/05/2008)
▪ Tranh cổ làng Sình và chuyện 'đào hầm vẽ tranh' (03/05/2008)
▪ Chùm ảnh Sa Pa với "Lễ hội trên mây" (30/04/2008)
▪ Khánh thành Khu Di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (30/04/2008)
▪ Đi bắt cá trên biển Trường Sa (25/04/2008)