(VietNamNet) - Hơn 300 hồ sơ của học sinh trường tiểu học Thuận Nam 3 (KP Lập Vinh, thị trấn Thuận Nam, Bình Thuận) đã bị một kẻ giấu mặt đốt cháy rụi.
Vào khoảng 5h, ngày 8/7, như thường lệ, chị Nguyễn Thị Thư (vợ của bảo vệ trường, đảm nhiệm công việc thay cho chồng đang bệnh phải nằm viện) đến trường Tiểu học Thuận Nam 3 dọn dẹp vệ sinh như chuẩn bị cho ngày học đầu tuần.
Khi chị đến phòng Hiệu trưởng thì phát hiện cửa phòng có dấu hiệu bị cắt khóa. Mở cửa bước vào phòng, chị hoảng hốt phát hiện tủ đựng hồ sơ học sinh đặt cạnh bàn làm việc của Hiệu trưởng đang âm ỉ cháy, khói đen ám lên cả một mảng tường lớn.
![]() |
Hàng trăm bộ hồ sơ của học sinh Trường tiểu học Thuận Nam 3 đã bị đốt cháy. |
Sự việc ngay sau đó đã được báo cáo lên công an địa phương. Hôm qua (9/8), Công an tỉnh Bình Thuận đã xuống hiện trường để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Hơn 300 bộ hồ sơ của học sinh trường Tiểu học Thuận Nam 3 đã bị cháy rụi trong khi năm học mới đã gần kề.
PV VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có mặt ở Bình Thuận.
▪ Rủ sinh viên kinh doanh hàng lừa (10/08/2005)
▪ Đối tượng cuối cùng ra đầu thú (10/08/2005)
▪ Niềm tin có ở mỗi người (10/08/2005)
▪ Nơi tìm lại nhân phẩm (10/08/2005)
▪ Cần tính đến hiệu quả các cuộc thi (10/08/2005)
▪ "Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng số phận" (10/08/2005)
▪ Mỗi công chức dành một ngày lương cho nạn nhân da cam (10/08/2005)
▪ Động đất làm nứt một số chung cư cũ (10/08/2005)
▪ EVN lấy ý kiến người dân về thoái hoàn tiền điện (10/08/2005)
▪ Một công dân Việt Nam bị bắn chết tại Thái Lan (10/08/2005)